Sám hối muộn của Quang "quằn quại"

Thứ Tư, 18/04/2012, 19:13
HĐXX hỏi Quang hoàn cảnh gia đình khó khăn không. Quang trả lời "không khó khăn", hàng tháng vẫn nhận tiền bố mẹ gửi đều đặn. "Vậy tại sao bị cáo nỡ giết một nữ sinh viên chỉ vì chiếc xe máy"?, Quang cúi mặt, im lặng. Hàng ghế sau, bố bị cáo, ông Nguyễn Duy Lợi, khuôn mặt khắc khổ, trầm ngâm…
>>Vụ án thiếu nữ thoát chết và bài học quen người qua mạng

Nguyễn Duy Quang, hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp xe LX tại đường Láng, Hà Nội gây chấn động dư luận mùa hè năm ngoái, đã ra tòa lĩnh án chiều 17/4. Bị truy tố tội giết người nhưng kẻ giết người và người bị giết lại "đụng" nhau tại tòa.

Vụ án gây chấn động dư luận vào cuối tháng sáu năm 2011 khi Nguyễn Duy Quang (21 tuổi, nguyên sinh viên Đại học Xây dựng) với nickname quangquanquai (Quang "quằn quại") đã quen Nguyễn Thị Ý, thành viên câu lạc bộ "hội những người yêu đương mà không dám thổ lộ" do Quang sáng lập trên mạng Internet.

Sau vài lần gặp mặt, thấy Ý có xe LX đẹp, Quang rắp tâm chiếm đoạt bằng cách giả vờ mời Ý đi dự sinh nhật rồi lừa cô đi vào ngõ 157 phố Chùa Láng, lấy dây thừng thắt cổ từ phía sau và dùng gạch, bê tông đập nhiều nhát vào đầu. Tưởng nạn nhân đã chết, Quang lấp bằng các bao tải rác, lột sạch tài sản rồi lấy xe LX của Ý bỏ trốn. Tuy nhiên, nạn nhân Ý may mắn thoát chết, còn Quang bị bắt hơn 1 ngày sau đó.

Quá trình xét xử, Quang không dám ngoảnh lại phía sau, nơi Ý ngồi cách một hàng ghế. Trả lời câu hỏi của toà, Quang "quằn quại" vẫn dùng từ "em Ý" mà không một lần chuyển cách xưng hô khác. Cả Viện Kiểm sát và tòa đều nhận định: Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Quang là nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Toà không làm rõ thêm việc nạn nhân không chết là do đâu, nhưng tôi còn nhớ chi tiết Ý kể, khi biết Quang cố tình dùng gạch đá đập vào đầu để giết mình, rồi lại lấy ngón tay đặt lên mũi kiểm tra xem còn thở hay không. "Dù rất đau nhưng em biết, nếu thở thì hắn sẽ đập tiếp cho chết. Em tìm cách ngưng thở" - Ý tiết lộ. Và đó là chi tiết quan trọng giúp Ý thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

HĐXX hỏi Quang hoàn cảnh gia đình khó khăn không. Quang trả lời "không khó khăn", hàng tháng vẫn nhận tiền bố mẹ gửi đều đặn. "Vậy tại sao bị cáo nỡ giết một nữ sinh viên chỉ vì chiếc xe máy"?, Quang cúi mặt, im lặng. Hàng ghế sau, bố bị cáo, ông Nguyễn Duy Lợi, khuôn mặt khắc khổ, trầm ngâm…

Cân nhắc các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên Nguyễn Duy Quang 18 năm tù tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp 25 năm tù. Nói lời sau cùng, Quang thừa nhận hành vi tội ác của mình và "bị cáo biết đã gây trọng tội, mong em Ý và gia đình em thứ lỗi, mong tòa giảm mức án để bị cáo có cơ hội làm lại".

Lời nói của Quang dẫu đã muộn nhưng cũng cần thiết. Quan trọng hơn, những kẻ đứng trước tội ác cần nghĩ được điều đó

P.Đăng
.
.
.