Rạch mặt cháu bé hàng xóm vì “ngứa mắt”

Thứ Bảy, 20/10/2012, 18:50
Tại cơ quan Công an, bà Dung khai nhận đã 4 lần rạch mặt cháu Tiến. "Không hiểu vì sao trong nhiều đứa trẻ ở xóm, tui lại nhằm vào cháu Tiến rạch mặt. Mỗi lần thấy cháu Tiến là tui bỗng thấy ngứa mắt nên làm thế"(?!).

Ngày 19/10, Công an xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đang điều tra và xử lý vụ bà Lê Thị Thanh Dung (30 tuổi), ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, nhiều lần dùng kéo rạch mặt một cháu bé hàng xóm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Giỏi (41 tuổi), ở thôn Tân An bức xúc kể lại, thời gian cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2012, bà Giỏi phát hiện con trai út của mình là cháu Võ Văn Tiến (20 tháng tuổi) bị vết rạch trên mặt. Vì còn nhỏ chưa biết nói, cháu Tiến chỉ biết khóc khi bị đau. Gia đình nghĩ cháu chạy ngoài đường vướng kẽm gai vào mặt nên chỉ lo thuốc men.

Tuy nhiên vài hôm sau tiếp tục thấy trên mặt cháu có thêm vết rạch. Vợ chồng bà Giỏi hết sức lo lắng không biết sao cháu bị thế. Hỏi trẻ em ở xóm, không cháu nào biết nguyên nhân cháu Tiến bị rạch mặt. Tiếp đó, khoảng vài ngay sau, cháu Tiến vừa khóc vừa chạy về nhà, ôm khuôn mặt vừa bị rạch đường dày rỉ máu. Gia đình cấp tốc toả khắp thôn truy tìm thủ phạm nhưng vẫn không phát hiện được ai.

Vợ chồng bà Giỏi bắt đầu quản lý chặt, không cho cháu Tiến ra ngoài đường, đề phòng kẻ xấu tiếp tục hại. Tuy nhiên, vào ngày 4/10, trong lúc cháu Tiến đang ngủ trưa trong nhà thì bị kẻ xấu lén vào nhà tiếp tục dùng vật nhọn rạch vào mặt. Nghe tiếng khóc của con, vợ chồng bà Giỏi đang ngủ trưa vội vàng thức dậy thì thấy mặt cháu Tiến có thêm vết rạch mới.

Sau khi đưa con đi bệnh xá khám vết thương, bà Giỏi báo vụ việc đến Công an xã Nghĩa An. Qua thông tin của gia đình bà Giỏi và nhiều hàng xóm cung cấp, Công an xã sàng lọc, truy tìm đối tượng nghi vấn, xác định bà Lê Thị Thanh Dung, ở sát nhà bà Giỏi đã nhiều lần dùng kéo nhỏ rạch mặt cháu Tiến...

Tại cơ quan Công an, bà Dung khai nhận đã 4 lần rạch mặt cháu Tiến. "Không hiểu vì sao trong nhiều đứa trẻ ở xóm, tui lại nhằm vào cháu Tiến rạch mặt. Mỗi lần thấy cháu Tiến là tui bỗng thấy ngứa mắt nên làm thế"(?!), bà Dung trình bày với Công an xã. Ông Lê Tuấn Thế - Trưởng Công an xã Nghĩa An cho biết, bà Dung quê xã Tịnh Hà đã có một đời chồng. Do bản tính "thất thường", người chồng cũ sớm "xách gói" bỏ đi. Bà Dung về lại nhà mẹ sống và gặp người chồng thứ hai. Dung theo người chồng thứ hai  về xã Nghĩa An sinh sống.

Dư luận ở xã Nghĩa An vô cùng bức xúc trước hành động bệnh hoạn, dã man của bà Dung. Hiện nay gia đình Dung cam đoan sẽ lo chi phí thẩm mỹ lại khuôn mặt cháu Tiến. Tuy nhiên, sau vụ bà Dung rạch mặt cháu bé hàng xóm bị phát hiện, chồng bà Dung bỏ đi biển, không đưa tiền cho vợ bồi thường gia đình cháu Tiến 

Thành Sự
.
.
.