Phá án từ bộ xương người trong ống cống
Mặt trời xế bóng, Vũ Quốc Tuấn (21 tuổi), Ngô Văn Dũng (31 tuổi) và một số người ở thôn 3, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đến cống Tiêu tát cá. Đang cười vui hí hửng vì bắt được nhiều cá, họ bủn rủn chân tay khi phát hiện một chiếc tất bên trong là xương bàn chân người.
Nhận được điện báo của Công an huyện Thăng Bình, ngay trong đêm 14/9/2004, lãnh đạo Phòng CSĐT (nay là CSĐT tội phạm về TTXH) tỉnh Quảng
Cống Tiêu nằm sát quốc lộ 1A, đối diện với cây xăng Bình Trung, gần một năm nay không có ai đến tát cá nên cỏ dại phủ kín. Đoàn khám nghiệm dùng máy bơm hút hết nước trong cống và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Họ phát hiện bên trong ống cống có một bộ xương người và một số vật dụng, trong đó chiếc đồng hồ điện tử hiệu Casio vẫn đang chạy. Kết quả giám định cho thấy bộ xương người là một thanh niên, chết cách đây chừng 8 - 9 tháng.
Công tác truy tìm tung tích nạn nhân bắt đầu. Phòng CSĐT đã dốc lực lượng xuống xã Bình Trung và các xã lân cận để thu thập tình hình và cuối cùng đã tìm ra manh mối về nhân thân người bị hại.
Công an xã Bình An cho biết giữa tháng 1/2004, ông Hồ Ngọc Tùng, trú ở tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Bình An, huyện Thăng Bình, có gửi đơn báo cáo về việc con ông là Hồ Ngọc Nhân (26 tuổi) mất tích. Trong đơn, ông Tùng nêu, ngày 12/1/2004, Nhân cùng em ruột là Hồ Ngọc Ngân và 2 người bạn là Phan Văn Hùng và Hồ Ngọc Tuấn đi mừng nhà mới ở Kế Xuyên (Bình Trung). Khoảng 19 giờ cùng ngày, những người này trở về đến cầu Bình Lức (gần cống Tiêu) thì gặp con ông Lộc ở Kế Xuyên và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, chỉ có mỗi Ngân về nhà, còn Nhân thì mất tích.
Ông Tùng cho biết thêm, hôm xảy ra vụ đánh nhau, ông đi vắng. Hai ngày sau nhận được tin Nhân mất tích, ông trở về và có linh cảm là Nhân đã bị sát hại. Ông thuê một đội thợ lặn 25 người chèo ghe từ cầu Bình Lức (nơi xảy ra ẩu đả giữa con ông Lộc với Nhân và nhóm bạn Nhân) đến tận cầu Kỳ Phú, xã Bình Nam (Tam Kỳ) để tìm xác Nhân. Tìm kiếm trong 3 ngày ròng rã không thấy dấu vết gì, ông Tùng trở về vác cuốc đi khắp đồng Kế Xuyên, hễ thấy nơi nào có dấu đất mới là đào bới, tìm kiếm trong vô vọng.
Điều làm ông nghi vấn là những người quen biết với gia đình ông Lộc thỉnh thoảng lại phao tin gặp Nhân ở Núi Thành, Đà Nẵng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, các trinh sát đã dựng lại được toàn bộ câu chuyện về sự “mất tích” của Nhân như sau: Đêm 12/1/2004, khi Nhân cùng em ruột và đám bạn đi mừng nhà mới về đến cầu Bình Lức đã xảy ra xô xát với Ngô Hoàng Trung (18 tuổi), con trai ông Ngô Hoàng Sơn (còn gọi là Lộc) trú ở thôn 3 xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. Trung bỏ chạy về nhà cách đó khoảng 500m, gọi anh ruột là Ngô Song Tùng (20 tuổi) và dượng là Nguyễn Hoàng Linh Phương (34 tuổi). Cả 3 tên đã rượt đánh hai anh em Nhân, Ngân và những thanh niên Bình An đi cùng, khiến Nhân bị thiệt mạng. Để phi tang, chúng đã giấu xác Nhân vào Cống Tiêu.
Ngày 19/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các tên: Tùng, Trung và Phương. Tuy nhiên, khi họ đến nhà ông Lộc tại thôn 3, xã Bình Trung, thì chỉ có Tùng và Phương. Rà soát các mối quan hệ của gia đình ông Lộc, các trinh sát xác định, sau khi gây án, tên Trung đã vào TP. Hồ Chí Minh. Một tổ trinh sát lập tức được cử vào TP. Hồ Chí Minh và đến ngày 22/9, thủ phạm chính của vụ án đã bị bắt.
Việc CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng xác định nạn nhân, khám phá những bí ẩn xung quanh bộ xương người trong cống Tiêu, đã bác bỏ những tin đồn thất thiệt, ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ có "máu yêng hùng", coi thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà có những hành vi phạm tội, dẫn đến hậu quả khó lường