Nữ trùm ma túy và 8 bánh heroin chôn ở vườn nhà

Thứ Năm, 30/10/2014, 14:39
Ngày 30/10, Công an TP Nam Định (Nam Định) đã khám phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Nam Định tiêu thụ. Công an đã bắt đối tượng cầm đầu Mai Quỳnh Tho, thu giữ 13 bánh heroin, trong đó có 8 bánh heroin được đối tượng và chôn ở khu vườn rộng cả trăm m².

Mai Quỳnh Tho, 44 tuổi, trú tại xóm 9/1 xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nổi tiếng là một người không nghề nghiệp nhưng lại có cuộc sống vô cùng xa hoa. Từ khi trở về quê sau khi thụ xong án tù vì ma túy, người dân Việt Hùng đã thấy Tho lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Thi thoảng, Tho lại thuê ô tô lên TP Nam Định để mua sắm và làm đẹp tại các cửa hàng thẩm mỹ. Mai Quỳnh Tho còn đam mê đánh bạc, nhiều lần đỏ đen thua cả trăm triệu đồng vẫn như không. Những biểu hiện đáng ngờ của đối tượng đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an. Chỉ sau một thời gian điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã có câu trả lời. Những lần thuê ô tô lên thành phố làm đẹp chính là vỏ bọc cho những giao dịch ma túy của Mai Quỳnh Tho.

Sau khi mãn hạn tù, Tho tìm cách móc nối ngay với các đối tượng buôn bán ma túy ở Sơn La và Hòa Bình để thực hành ngay những kiến thức phạm pháp đã học được trong tù. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tho trở thành bà trùm của đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La, Hòa Bình về Nam Định với số lượng lớn. Mỗi lần vận chuyển ít nhất từ 10 - 20 bánh heroin.

Đối tượng Mai Quỳnh Tho và tang vật vụ án.

Đường dây này gồm nhiều đối tượng nhưng hoạt động có tổ chức. Trước khi vận chuyển ma túy về Nam Định, chúng thường cử người đi dò đường trước, thấy an toàn mới cử người đi cắt rừng mang ma túy đi giao dịch. Chúng phân chia người vận chuyển theo từng chặng với nhiều thủ đoạn cất dấu khác nhau. Khi hết đường rừng, chúng thường chọn ô tô để vận chuyển ma túy và sẵn sàng tông thẳng vào lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi. Về đến điểm hẹn bí mật tại Nam Định, bọn chúng thường không giao ma túy ngay mà chỉ giao tiền rồi quay đầu xe, phi thẳng về Sơn La hay Hòa Bình. Còn ma túy, một ngày nào đó sẽ có đối tượng bất ngờ mang đến tận nhà giao cho Mai Quỳnh Tho.

Với vỏ bọc thuê ô tô lên thành phố làm đẹp, mua sắm, Mai Quỳnh Tho vận chuyển trót lọt hàng chục bánh ma túy đi giao cho khách mua. Tại ngôi nhà ở xã Việt Hùng, Mai Quỳnh Tho xây dựng tường rào kiên cố và lắp đặt hệ thống camera giám sát để tổ chức bán lẻ ma túy qua khe cửa. Tho còn thuê các đối tượng nghiện làm chân rết đi bán lẻ ma túy tại các xã, các huyện lân cận.

Thông tin về đường dây ma túy của Tho được báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định. Trung tá Bùi Quyết Toán, Trưởng Công an TP Nam Định, trưởng ban chuyên án đã lệnh cho lực lượng cảnh sát ma túy, trong thời gian ngắn nhất phải bắt được đối tượng, thu được vật chứng và tuyệt đối an toàn. Sau khi đánh giá thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma túy cũng như phương thức giao hàng ma mãnh của các đối tượng trong đường  dây, Ban chuyên án quyết định bắt đối tượng cầm đầu Mai Quỳnh Tho trước, quá trình điều tra mở rộng án sẽ điều tra, bắt giữ tiếp các đối tượng còn lại trong đường dây.

Ngay khi nhận tin Mai Quỳnh Tho đang có mặt tại đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định với 5 bánh heroin dấu trong túi xách và đang chuẩn bị giao cho đối tác, Công an TP Nam Định đã phối hợp cùng Phòng phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam bắt quả tang. Vậy nhưng ngoài 5 bánh heroin thu giữ trong túi sách Mai Quỳnh Tho, quá trình khám nhà đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra không thu thêm bất kỳ vật chứng nào mặc dù biết chắc chắn Mai Quỳnh Tho vừa nhập hàng chục bánh heroin và vẫn đang giấu ở ngôi nhà tại xã Việt Hùng.

Sau nhiều giờ đấu trí căng thẳng, Mai Quỳnh Tho mới chịu thừa nhận có giấu 8 bánh heroin trong cái lu sành và chôn dưới gốc cây nghệ trong khu vườn rộng cả trăm m².

Hiện Công an TP Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây

Bích Mận - Duy Hùng
.
.
.