Khánh Hoà:

Nhiều vụ mua bán, tàng trữ chất nổ để đánh cá

Thứ Ba, 01/08/2006, 12:53

Đã có những trường hợp tử nạn do bất cẩn trong sử dụng, tàng trữ thuốc nổ trái phép, thế nhưng tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng thuốc nổ để đánh cá ở vùng biển Nam Trung Bộ vẫn tái diễn phức tạp.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Anh Hùng (31 tuổi), trú ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa về tội "Tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép".

Vụ việc bắt đầu từ buổi chiều giữa tháng 5. Sau khi phụ việc vận chuyển dầu và nước uống cho ông Tư Ếch, Hùng cùng ông Tư Ếch nhậu một trận đến 22h. Trên đường về, tình cờ nhìn thấy một nhóm bạn đang nhậu trong quán ông Hai Tân, Hùng lại vào nhập cuộc. Do chuếnh choáng men say nên giữa họ xảy ra cãi vã, xô xát lẫn nhau, Hùng bị ai đó đấm vào mặt nên lớn tiếng thách thức.

Được can ngăn, Hùng về nhà nhưng vẫn ấm ức, nghi ngờ bị Huỳnh Văn Mỹ ở cùng xóm đấm vào mặt nên mở tủ lấy 3 trái nổ tự tạo sang nhà Mỹ để… gây sự. Trong lúc hai bên đấu khẩu, vô tình một trái nổ rơi xuống sân, nên anh ruột của Mỹ là Huỳnh Văn Thủy lao vào ôm Hùng lại hô hoán. Công an xã Ninh Phước đến hiện trường lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, thu giữ 3 trái nổ tự tạo.

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra Đồn Biên phòng 380 phát hiện, bắt quả tang Mai Văn Lòng (51 tuổi), trú ở 117, khóm Cù Lao Hạ, phường Vĩnh Thọ đang đánh cá bằng chất nổ, thu 3 trái nổ tự tạo, 12m dây cháy chậm và 3 kíp nổ. Nghiêm trọng nhất là vụ án Trương Thị Lan (36 tuổi), trú ở khóm 3, phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh. Các trinh sát Biên phòng 384 đã bắt quả tang Trương Thị Lan đang vận chuyển 20kg thuốc nổ.

Qua đấu tranh đã phát hiện đầu mối cung cấp thuốc nổ là Nguyễn Thị Bé (58 tuổi), trú ở tổ 12, phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh. Thị Bé khai, mối quan hệ mua bán chất nổ giữa Lan và thị được thiết lập hơn 5 năm qua. Từ phi vụ này, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lật tẩy một đường dây buôn bán trái phép thuốc nổ liên tỉnh.

Tình trạng sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản không chỉ là cái chết được báo trước đối với những ngư dân dám đùa với tử thần bằng những trái mìn tự tạo, mà còn là mối hiểm họa hủy diệt môi sinh. Vì vậy, việc đấu tranh phòng chống là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng ai

Hữu Toàn
.
.
.