Bảo vệ kiêm... đạo chích!?

Thứ Hai, 13/07/2015, 20:15
Khoảng 0h30' ngày 12/7, Công an Thành phố Phủ Lý tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Dream Plastic về việc Công ty bị mất trộm một số sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng nhựa, có tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Ngay trong đêm, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp Công an TP Phủ Lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra truy xét “nóng” đối tượng gây án.

Qua sàng lọc, thấy 2 đối tượng Nguyễn Bá Hùng và Phạm Văn Hải đều trú ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý, là nhân viên bảo vệ của công ty có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bám sát đối tượng, các trinh sát đã tóm gọn Hùng và Hải đang cùng với Nguyễn Bá Thắng và Phạm Vinh Quang là người cùng quê  mang số tang vật trộm cắp được đi tiêu thụ.

Lực lượng Công an bắt giữ 4 đối tượng cùng tang vật trong vụ án.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Lợi dụng vị trí là Tổ trưởng bảo vệ của Công ty, thông thuộc đường đi và giờ giấc làm việc, Nguyễn Bá Hùng đã lôi kéo Phạm Văn Hải là nhân viên bảo vệ làm cùng ca, câu kết với 2 đối tượng ở bên ngoài là Nguyễn Bá Thắng và Phạm Vinh Quang lấy trộm 54 bao hàng đồ chơi thương phẩm làm bằng nhựa của Công ty Dream Plastic, vận chuyển ra ngoài với ý đồ mang bán phế liệu, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Chỉ sau 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo, với quyết tâm cao, tinh trần tấn công tội phạm đến cùng, các chiến sỹ Công an TP Phủ Lý đã điều tra làm rõ vụ án, thu giữ toàn bộ tang vật, trao trả lại tải sản cho bị hại.

Hà Sơn
.
.
.