Người đàn ông tử vong sau khi vào nhà nghỉ với nam thanh niên bí ẩn

Thứ Hai, 03/07/2017, 13:46
Thấy vị khách trẻ vội vã rời nhà nghỉ nhưng không có người đàn ông lớn tuổi theo cùng, nhân viên khách sạn sinh nghi lên phòng kiểm tra. Tại đây nhân viên nhà nghỉ hoảng hốt khi thấy ông Châu bất động dưới gầm giường, trên cổ có vết bầm tím...

Ngày 3-7, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét người đàn ông liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghĩ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Châu (55 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30’ ngày 30-6, nhân viên nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế tiếp 2 khách đến thuê phòng nghỉ qua đêm. Một người tên là Châu, người còn lại làm thủ tục nhận phòng xưng tên Lương Trần Vĩnh Phúc (17 tuổi, quê Phú Yên).

Một vụ khách tử vong trong khách sạn (ảnh minh họa)

Đến sáng 1-7, chị Thạch Vũ Thùy Dương (33 tuổi, quê Đồng Tháp, nhân viên nhà nghỉ) thấy Phúc vội vã rời nhà nghỉ nên sinh nghi lên phong kiểm tra. Tại đây chị Dương hoảng hốt khi thấy ông Châu nằm bất động dưới gầm giường nên báo với Công an quận Bình Tân.

Tại hiện trường Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông Châu đã tử vong, trên cổ có vết bầm nghi bị xiết cổ. Công an quận Bình Tân tiến hành truy tìm Phúc để làm rõ vụ việc.

Anh Thư
.
.
.