Nghiện game online, 2 anh em họ sát hại bà cướp 4 triệu đồng

Chủ Nhật, 06/07/2014, 15:11
Như đã đưa tin, ngày 4/7 Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 2 đối tượng nhí giết bà già cướp tiền. Nghiêm trọng hơn, đó là 2 anh em họ và có quan hệ họ hàng xa với nạn nhân, gọi nạn nhân bằng bà. Chỉ vì cần tiền chơi game mà hai đứa cháu sẵn sàng ra tay sát hại bà một cách dã man, cướp đi hơn 4 triệu đồng…

Khoảng 9h ngày 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin, Công an huyện Phú Lương phát hiện bà Hoàng Thị Nuôi (hay còn gọi là bà Thiện), 76 tuổi, trú xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, Phú Lương bị chết trong nhà riêng. Đó là một ngôi nhà ống, có một tầng trệt, trước là cửa sắt xếp khóa trong, cửa sau nhà bị cạy, đồ đạc bị lục tung. Xác định khả năng bà Nuôi là nạn nhân của một vụ cướp của, giết người, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Phú Lương và Công an xã Tức Tranh tổ chức khám nghiệm, điều tra hiện trường và truy bắt hung thủ. Quan sát ban đầu tại hiện trường, bà Nuôi bị các vết thương ở đầu, gáy và nhiều vết đâm ở cổ, ngực, bụng…

Quá trình điều tra, truy xét, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Trần Văn Sơn (sinh ngày 20/9/2000) và Trần Văn Đức (sinh ngày 7/1/2001), đều ở xóm Đồng Tâm, Tức Tranh, Phú Lương, là 2 anh em con cô con bác. Khi bị triệu tập đấu tranh, khai thác ở CQĐT, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/7, Sơn và Đức mang theo 1 gậy gỗ và 1 kéo cắt giấy đột nhập vào cửa sau nhà bà Nuôi để ăn trộm tiền. Trong lúc chưa tìm ra tiền thì cả hai phát hiện ánh đèn pin của bà Nuôi từ phía cửa trước, sau đó nghe tiếng khóa cửa, rồi tiếng bước chân bà Nuôi đi từ nhà trên xuống cầm đèn pin soi. Nghĩ rằng đã bị lộ, 2 đối tượng đứng nép ở hai bên cánh cửa chờ bà Nuôi đi qua để sát hại. Khi bà Nuôi vừa bước qua cửa thì Sơn dùng gậy gỗ nhằm vào gáy bà đánh khiến bà bị ngã ngửa ra sàn. Lúc này Đức cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà Nuôi, Sơn tiếp tục cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu bà…

Trần Văn Đức tại CQĐT.

Gây án xong, 2 đối tượng lục soát, lấy đi túi tiền màu đỏ dưới gầm giường bên trong có 4 triệu đồng. Trong tủ bán hàng tạp hóa của bà Nuôi có 11.000 đồng chúng cũng lấy nốt, rồi chuồn ra cửa sau bỏ đi. Trên đường về, chúng mang theo gậy gỗ và kéo vứt ở con suối cách nhà Đức khoảng 1,5km. Số tiền cướp được, chúng mang giấu ở thùng tôn cũ để trong căn nhà bỏ hoang của nhà Đức, cách đó khoảng 300m. Rồi cả hai về nhà ngủ.

Sáng 3/7, cả hai ngủ dậy đi loanh quanh rồi quay lại ngôi nhà hoang lấy tiền đi chơi game ở xóm Đồng Lương, xã Tức Tranh. Chơi từ sáng đến tận 21h, tiêu hết 3,2 triệu đồng thì Đức đi về, còn Sơn tiếp tục chơi thâu đêm cho đến khi bị bố đến tìm bắt về vào sáng hôm sau.

Được biết bà Nuôi có 6 người con, chồng đã mất, hiện bà sống một mình, buôn bán tạp hóa, tính tình sạch sẽ, cẩn thận. Sơn và Đức không chỉ là anh em họ mà còn có họ hàng xa với bà Nuôi, gọi bà Nuôi bằng bà. Tại CQĐT, hai đứa trẻ vừa gây ra hành vi dã man vẫn nhơn nhơn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đều chưa đủ 14 tuổi, thân hình nhỏ thó, đen đúa xanh xao, không ai nghĩ chúng lại có thể gây ra tội ác tày trời như thế. Cả hai đứa đều có điểm chung là cùng học kém, năm học vừa rồi đều bị lưu ban, và cùng nghiện game đột kích. Mỗi ngày chúng có thể bỏ ra 5-10 tiếng để chơi game mà không cần ăn uống gì.

Nếu như gia đình Đức bố mẹ bỏ nhau, bố bị tâm thần bỏ đi đâu không rõ, mẹ đi xuất khẩu Đài Loan, phải sống với bà ngoại thì Sơn mặc dù rất được gia đình quan tâm nhưng vẫn ăn chơi, đua đòi, lêu lổng. Chính bố của Sơn cũng biết sự hư hỏng của con, nhiều lần đánh đập cấm hắn chơi game nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy… Vụ án đau lòng gióng lên hồi chuông báo động về tình hình tội phạm trẻ vị thành niên, với nguyên nhân gây án giản đơn và cách thức gây án tàn bạo, sẵn sàng ra tay với chính những người họ hàng của mình…

Quỳnh Vinh
.
.
.