Nghi án cha trầm cảm sát hại 2 người trong gia đình

Thứ Năm, 03/03/2016, 15:15
Vào lúc 3h ngày 3-3, Công an phường Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh) nhận được tin báo của người dân địa phương về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà thuộc khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh.

Đến hiện trường, lực lượng Công an phát hiện anh Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi)  bất tỉnh trên vũng máu; ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi, cha ruột Nhựt) và bà Phạm Thị Tuyết Mai (52 tuổi, mẹ Nhựt) bị thương tích nặng.

Công an phường Ninh Thạnh đã cùng người dân đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch. Anh Nhựt đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng. Ông Cảnh được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Theo người dân nơi đây, lúc 1 giờ sáng cùng ngày, họ đang say giấc ngủ bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ nhà ông Cảnh. Họ chạy ngay đến nhà hàng xóm thì phát hiện sự việc trên.

Nhiều khả năng ông Cảnh đã dùng dao sát hại con và vợ rồi tự tử. Thời gian gần đây, họ thấy ông Cảnh bình thường, không có biểu hiện trầm cảm. Trước đây, gia đình ông Cảnh sống bằng nghề làm bún, sau này nghỉ chuyển sang nuôi chim cút.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ án.

Đến chiều 3-3, Công an TP.Tây Ninh vẫn đang phối hợp cùng phòng CSĐT và Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường căn nhà xảy ra án mạng tại khu phố Ninh Đức; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân của vụ án.

C.Bình
.
.
.