Ném lựu đạn giết chủ nợ

Thứ Tư, 03/08/2011, 18:00
Nợ anh Thanh mấy chục triệu đồng tiền ghi lô đề, Tâm liền nảy sinh ý định giết người để xù nợ. Tâm sang nhà anh Thanh, ném lựu đạn vào chỗ anh Thanh đang ngủ khiến anh này tử vong.

Hồi 8h ngày 31/7, trực ban Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an huyện Tam Dương về việc: Anh Dương Văn Thanh, 26 tuổi, ở khu 2, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương bị chết tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Tam Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Từ kết quả khám nghiệm xác định: nạn nhân bị sát hại bằng lựu đạn.

Lê Thành Tâm tại cơ quan điều tra.

Thông qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an được biết anh Dương Văn Thanh đã có vợ con nhưng sống ly thân từ tháng 3/2011, hiện ở  một mình, là người có mối quan hệ phức tạp, vừa làm nghề sửa chữa xe máy, vừa cho cầm đồ, mở quán bi-a và ghi "số đề". Nhà của nạn nhân lại tiếp giáp với kho vũ khí của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những thông tin trên kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngay trong ngày 31/7, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời báo cáo đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao, quyết liệt của Ban Chuyên án, cùng với tinh thần, trách nhiệm cao của CBCS tham gia, thông qua hàng loạt biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh ở nhiều địa bàn khác nhau, nên chỉ trong vòng 13 giờ đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định thủ phạm của vụ án là Lê Thành Tâm, 39 tuổi, ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường. Ngày 1/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thành Tâm về tội "Giết người".

Lê Thành Tâm khai nhận: do ham chơi lô đề, cờ bạc nên đã nhiều lần mua số "lô" của Dương Văn Thanh nhưng đều bị thua và đã phải vay tiền của nhiều người để trả cho Thanh. Chiều 30/7, Tâm lại tiếp tục mua chịu của Thanh 3 số "lô" với tổng số tiền là 6,9 triệu đồng. Tối hôm đó khi so kết quả xổ số, Tâm không trúng số nào. Khoảng 3h45' ngày 31/7, khi đang nằm ngủ, nghĩ đến số tiền nợ Thanh lên đến mấy chục triệu đồng không có khả năng chi trả, Tâm liền nảy sinh ý định giết Thanh để xù nợ.

Tâm dậy lấy 1 trong 3 quả lựu đạn mà trước đó đã lấy được ở Kho vũ khí của Sư đoàn 355, Quân khu II, Yên Bái khi Tâm còn công tác ở đó. Sau đó Tâm đến nhà Thanh và dùng một đoạn tre dài khoảng 1m dựa vào tường phía sau phòng ngủ của Thanh để làm điểm tựa đứng lên, đồng thời ném lựu đạn qua khe hở ở giữa tường và mái nhà nơi Thanh nằm ngủ. Lựu đạn nổ, Tâm liền chạy một mạch về, giấu 2 quả lựu đạn còn lại vào bãi rác gần khu tập thể. 

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 quả lựu đạn mà Lê Thành Tâm tàng trữ trái phép

Lan Hương
.
.
.