Mượn không cho thì… cướp

Thứ Năm, 14/10/2010, 19:40
Không mượn được điện thoại, Phương vớ con dao, khống chế đồng nghiệp vừa nhậu cùng rồi lục túi lấy điện thoại di động và 3 triệu đồng…

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho hay, đã bắt giữ Huỳnh Lưu Phương (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, lúc 16h ngày 11/10, anh Trần n Thái (36 tuổi, ngụ Quảng Nam), cùng 4 công nhân khác ngồi nhậu tại công trình đang xây (thuộc quận 10). Nhóm 4 người gồm có: Huỳnh Lưu Phương, Thu, Triều và Anh. Đến 18h30’ cùng ngày, Thu, Triều và Anh về trước.

Sau đó, anh Thái lên lầu 1 để câu mắc điện trong công trình. Hơn 2 tiếng đồng hồ, anh Thái xuống lại láng trại. Do tạm trú tại công trình, anh Thái được phân công ngủ tại đây. Khi bước vào trong, Phương liền hỏi mượn điện thoại để gọi cho chủ thầu, tuy nhiên, anh Thái từ chối.

Không mượn được điện thoại, Phương liền với lấy con dao gần đó và khống chế anh Thái. Lục túi nạn nhân, Phương lấy điện thoại di động và 3 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của anh Thái.

Ngay sau đó, Phương tháo chạy nhưng bị anh Thái đuổi theo. Hai người giằng co và rơi từ lầu 1 xuống đất.

Bò dậy, Phương phóng thẳng ra khỏi công trường. Hắn thuê xe ôm hướng ra bến xe miền Tây để về Sóc Trăng lẩn trốn, tuy nhiên, Phương đã bị bắt ngay sau đó

Đỗ Hưng Long
.
.
.