Một nạn nhân của Hai Chi đưa con ra đầu thú

Thứ Tư, 29/06/2005, 08:18

Việc Nguyễn Thanh Gương (Hai Chi) và một loạt "hung thần" trong băng Đồi Hoa Mai (Bình Thuận) bị bắt giữ đã khiến dư luận nhân dân hết sức đồng tình và phấn khởi. Vụ án này đang được mở rộng và ngày càng có nhiều người đến tố cáo tội ác của Hai Chi cũng như ra đầu thú vì đã từng là đồng phạm của hắn.

Cùng ra đầu thú với Lê Văn Sư, môt người từng là đàn anh của Hai Chi trong nghề buôn lậu gỗ, đồng thời cũng là nạn nhân của một tội ác kinh tởm mà Hai Chi là kẻ chủ mưu và trực tiếp thủ ác, là Lê Văn Tự (20 tuổi), con trai của ông.

Lê Văn Sư bắt đầu hành nghề phá rừng, buôn gỗ lậu từ năm 1984, sớm hơn nhiều so với anh em nhà Hai Chi. Vì tội danh này, anh ta đã hai lần phải ra toà, lần đầu lĩnh án 9 tháng tù treo, lần sau bị tuyên 6 năm tù giam, vừa được đặc xá nhân dịp 30/4. Vợ anh ta là Nguyễn Thị Ánh vì mở quán bia ôm, chứa mại dâm cũng phải vào tù.

Cả cha lẫn mẹ đều vướng vòng lao lý, không ai bảo ban dạy dỗ nên chú nhóc Lê Văn Tự sinh hư, giao du với nhiều phần tử xấu. Tháng 3/2001, mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10, Lê Văn Tự đã vướng vào một vụ án cướp của, hiếp dâm. Vụ án bị vỡ lở, ba đối tượng tham gia vụ án đều bị bắt và phải ra toà lĩnh án. Riêng Lê Văn Tự nhanh chân hơn, kịp trốn vào Tp.HCM, sống ngoài vòng pháp luật.

Biết con mình phạm tội, ngay sau khi thụ án trở về, mẹ của Tự đã lên trại thăm và xin ý kiến chồng có nên đưa con về đầu thú hay không. Vào thời điểm đó, dù đã ngồi tù, máu giang hồ và coi thường luật pháp của Lê Văn Sư vẫn chưa thay đổi mấy. Anh ta cản vợ: "Tuyệt đối không, cứ để cho nó trốn". Trong thâm tâm, ngoài việc sợ đứa con mình phải chịu cảnh tù tội, Lê Văn Sư còn có một lý do khác để lo lắng. Lý do đó chính là Hai Chi.

Là người dẫn dắt Hai Chi vào nghề phá rừng, buôn gỗ lậu, Lê Văn Sư đã được Hai Chi trả ơn bằng cách luôn tìm cơ hội hất cẳng và tống đàn anh vào tù. Nguyên nhân, như chính Lê Văn Sư thừa nhận, trong nghề phá rừng buôn lậu gỗ, Lê Văn Sư là một tay sừng sỏ. Còn anh ta thì Hai Chi hoặc phải chia đôi nguồn lợi, hoặc có chết thì chết cả chùm chứ đừng mong độc chiếm nguồn lợi… phá rừng. Chính vì thế, hạ bệ Lê Văn Sư là mục tiêu số 1 mà Hai Chi phải đặt ra.

Năm 1993, cùng với Hai Chi và 3 đầu nậu gỗ khác, Lê Văn Sư đã buôn lậu một xe 18 khối gỗ. Không hiểu Hai Chi chạy chọt lo lót kiểu gì, nhưng sau đó chỉ có một mình Lê Văn Sư bị khởi tố vì tội buôn lậu gỗ. Trong những ngày trốn chui trốn nhủi, theo yêu cầu của Hai Chi, vợ Sư đã phải đưa tiền cho kẻ lọc lừa này nhiều lần, khi một vài triệu, khi dăm triệu để "chạy án" cho chồng. Thực tế, Hai Chi không hề "chạy" hay "lo" gì cả. Hắn ngang ngược tuyên bố với một số dân làm gỗ: "Tiền Sư đưa tao, tao xây móng nhà hết rồi, không chia chác gì với thằng nào hết!".

Ngược lại, vì mối quan hệ này, hắn thường xuyên có dịp đến nhà và tiếp xúc với vợ Sư. Thừa nước đục thả câu, tên đốn mạt đã dùng vũ lực hãm hiếp vợ của kẻ đồng hội đồng thuyền đang sa cơ thất thế! Quá uất ức, bà Ánh đã làm đơn tố cáo tên dâm tặc, nhờ ông Đỗ Đình Diệu chở đến nộp đơn cho ông Văn Công Vinh, một điều tra viên của VKSND huyện Hàm Tân. Chính ông Vinh thừa nhận đã từng tiếp nhận lá đơn này, nhưng vì sao sau đó nó chìm trong quên lãng thì ông cũng… không biết.

Thế nhưng Hai Chi thì biết. Hắn lại kéo đàn em đến nhà tìm đánh vợ chồng Sư vì "tội" dám đâm đơn tố cáo. Trước khi chúng xuất hiện chỉ mươi phút, nhờ có một người bạn làm gỗ kịp báo nguy, Lê Văn Sư đã kịp thời rời khỏi nhà, tránh được một trận đòn thù tàn bạo chắc chắn sẽ giáng xuống đầu.

Vừa mất tiền, vừa bị làm nhục mà không biết kêu ai, ông Sư đành chấp nhận bản án tù treo và găm vào lòng mối căm hận với Hai Chi. Nhưng chưa hết, tên hung đồ này vẫn tiếp tục o ép, lấn lướt. Trước khi gây án, Lê Văn Tự, con của Sư, đã nhiều lần bị Nguyễn Thanh Sang, con của Hai Chi rủ băng nhóm vô cớ chặn đường gây sự. Có lần, tên Sang còn dẫn cả một đám tiểu yêu xộc thẳng vào nhà Sư đánh một đám bạn của Tự ngay giữa ban ngày. Thế lực và sự lộng hành của Hai Chi quá dữ, Lê Văn Sư sợ rằng hắn sẽ nhân cơ hội dài tay làm hại con mình nên dứt khoát không cho con là Lê Văn Tự ra đầu thú.

Sự ra tay quyết liệt của Ban chuyên án đã khiến Lê Văn Sư thay đổi nhận thức và lấy lại niềm tin vào sự công minh của luật pháp. Anh ta cũng hiểu ra rằng, kẻ có tội thì trốn tránh hay chạy chọt cũng chỉ là vô ích. Vì thế, Sư đã cương quyết gọi Tự về đầu thú nhưng chỉ đầu thú với Ban chuyên án vụ Hai Chi chứ không đầu thú ở nơi nào khác.

Sau 3 năm trốn tránh và sống bằng nghề may tại Tp.HCM, sáng 27/6, đối tượng Lê Văn Tự đã được cha mình dắt ra trình diện Ban chuyên án tại trụ sở UBND xã Tân Nghĩa. Tại đó, Tự đã thành khẩn thuật lại hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Giao con cho luật pháp phán xử, Lê Văn Sư khẳng định: "Con tôi phạm tội thế nào, luật pháp sẽ xử nó như thế nấy. Tôi tin tưởng giao nó cho luật pháp chứ không để bất kỳ một cá nhân, một thế lực nào khác ức hiếp"!

Nguyên Đức
.
.
.