Chuyện phố, chuyện làng:

Mất hàng chục triệu đồng vì trò lừa "trúng thưởng ngân hàng"

Thứ Năm, 01/03/2012, 17:20
Theo thông tin nhận được thì chị Thúy may mắn trúng thưởng trong đợt "quay số trúng thưởng" đầu năm với phần thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe Air Blade trị giá 48 triệu đồng. Mặc dù không gửi tiền tiết kiệm hay thực hiện các giao dịch khác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhưng khi nghe tin trúng thưởng, chị vẫn cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân.

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng chị Hoàng Thị Thúy (tên nạn nhân đã được thay đổi), trú ở xã Cương Sơn, Lục Nam Bắc Giang vẫn chưa hết tiếc nuối, ấm ức vì sự nhẹ dạ cả tin của mình. Vợ chồng chị vốn chỉ làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn, lại ít giao tiếp nên chị không hiểu chuyện xã hội nhiều.

Chính vì vậy, khi có người gọi điện đến thông báo chị trúng thưởng hàng trăm triệu đồng chị đã "hoa mắt", không phân biệt được đâu là thật giả, đúng sai. Chuyện xảy ra vào ngày 19/2, chị  bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số máy 01693.511.372 thông báo chị trúng thưởng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tại TP Đà Nẵng.

Theo thông tin nhận được thì chị Thúy may mắn trúng thưởng trong đợt "quay số trúng thưởng" đầu năm với phần thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe Air Blade trị giá 48 triệu đồng. Mặc dù không gửi tiền tiết kiệm hay thực hiện các giao dịch khác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhưng khi nghe tin trúng thưởng, chị vẫn cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân.

Cuối giờ chiều cùng ngày, chị tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại trên hướng dẫn cách thức nhận giải. Theo đó, chị phải nạp thẻ cào điện thoại của Viettel trị giá 1,2 triệu đồng cho số máy trên để chi phí nhận giải thưởng, đồng thời dặn chị không được nói chuyện đã trúng thưởng với người khác. Choáng với số tiền trúng thưởng lớn, chị Thúy kể chuyện với chồng rồi cùng đi mua thẻ cào để nạp tiền. 

Đến gần tối, đối tượng yêu cầu nạp thêm ba triệu đồng để thanh toán công vận chuyển giải thưởng và hai triệu đồng giúp đăng ký biển số đẹp cho chiếc xe Air Blade, vợ chồng chị Thúy lại "cun cút" đi vay tiền để làm theo.  Sau khi nhận đủ số thẻ cào trị giá 5 triệu đồng, đối tượng căn dặn gia đình chị Thúy hôm sau ở nhà chuẩn bị đón đoàn về trao thưởng.

8h hôm sau, "nhân viên ngân hàng" gọi điện lại thông báo đã đến Thanh Hóa và yêu cầu chị Thúy mua thêm 5,7 triệu đồng tiền thẻ cào thuê phóng viên truyền hình về quay phim để hoàn tất hồ sơ và làm quà cho đoàn về trao giải, đồng thời dặn phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai biết, chỉ được thông báo khi đã nhận thưởng. Đến 13h, đối tượng gọi điện thông báo khoảng hai tiếng nữa sẽ đến, bảo chị mua một con gà để làm lễ.

Gần giờ hẹn, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị nạp thêm 500 nghìn thẻ cào để làm từ thiện và tuyên bố nếu không nạp sẽ đưa phần thưởng sẽ "quay lại Đà Nẵng". Lúc này, mấy người cháu của gia đình chị Thúy đến chơi, nghe chuyện, nên bảo chị Thúy hỏi địa điểm để người nhà mang tiền đến tận nơi. Biết bị lộ, đối tượng liền tắt máy.

Như vậy, vì tin tưởng vào món quà từ trên trời rơi xuống, vợ chồng chị Thúy mất hơn chục triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình chị khiến cả vợ chồng đều thẫn thờ, tiếc nuối. Được biết, tất cả các ngân hàng và các mạng viễn thông đều không có chương trình trúng thưởng theo kiểu nạp thẻ cào để xác nhận.

Do vậy, khi nhận được những cuộc gọi hay những tin nhắn thông báo trúng thưởng, người dân cần nâng cao cảnh giác, liên lạc lại với ngân hàng để được giải đáp, đồng thời báo cáo sớm báo cáo sự việc với cơ quan Công an

P. Thủy
.
.
.