Mang 3 lít xăng vào nhà người yêu đòi chết chung

Thứ Năm, 14/04/2016, 16:21
Rạng sáng, Tấn mang xăng đột nhập vào nhà người yêu khống chế đòi chết chung nhưng nạn nhân may mắn vùng thoát được ra ngoài.

Ngày 14-4, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra trường hợp người đàn ông mang xăng vào nhà người yêu đòi chết chung rồi châm lửa tự tử.

Căn nhà nơi Tấn đột nhập, mang xăng đòi chết cùng người yêu. 

Kết quả xác minh ban đầu, Phan Minh Tấn (36 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với chị Huỳnh Thị D (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Trà Vinh). Giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, rạng sáng 8-4, Tấn mang 3 lít xăng đột nhập vào nhà chị D, khống chế nạn nhân đòi chết chung.

Chị D vùng thoát ra ngoài, Tấn chốt cửa ở trong nhà tự tưới xăng vào người châm lửa đốt. Chị D tri hô phá cửa dập lửa và đưa Tấn đến bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, Tấn đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 

Văn Vĩnh
.
.
.