Má mì đầu thú sau 12 năm lẩn trốn

Thứ Ba, 19/07/2011, 16:41
Biết tin bà chủ ổ mại dâm bị bắt, Tươi bỏ trốn vào Bình Dương, sau đó lấy chồng và sinh được hai đứa con. Tuy nhiên do ám ảnh về hành vi của mình nên Tươi đã về quê và tới cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án môi giới mại dâm. Bị cáo là Nguyễn Thị Tươi, 38 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

12 năm trước, Tươi là một mắt xích của đường dây mại dâm tại Nhà nghỉ Hương Trầm do "má mì" Ngô Thúy Triều cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 1999, Tươi xin vào nhà nghỉ do bà Triều làm chủ để nấu ăn và chạy bàn. Tại nhà nghỉ, bà Triều tuyển lựa gái mại dâm về tiếp khách tới hát karaoke, ăn uống và bán dâm ở các phòng. Sau một thời gian làm việc tại đây, Tươi được bà Triều giao cho chân lễ tân chuyên tính tiền, viết phiếu thanh toán cho khách hàng. Khi bà chủ đi vắng, Tươi đứng ra điều hành thay.

Ổ mại dâm trá hình này hoạt động được hơn một năm thì bị triệt phá. Biết tin bà Triều bị bắt, Tươi đã bỏ trốn vào Bình Dương, sau đó lấy chồng và sinh được hai đứa con. Tuy nhiên do ám ảnh về hành vi của mình nên Tươi đã về quê và tới cơ quan Công an đầu thú.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tươi 36 tháng tù về tội môi giới mại dâm

Nguyễn Hưng
.
.
.