Lời thách đố và vụ án sau chầu nhậu

Thứ Bảy, 22/11/2014, 02:48
Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu vừa tạm giữ Đoàn Minh Sơn (SN 1989, ngụ ấp Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi giết người.

Sự việc bắt đầu lúc 23h30’ tối 20/11, tại nhà trọ Hồng Thức, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là Võ Minh Thơm (17 tuổi, ngụ ấp Ninh Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành) đang ở trọ tại phòng trọ số 7.

Mảnh giấy cam kết “đánh lộn chết bỏ”.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm, Nguyễn Hữu Nghĩa cùng ngụ xã Bình Phú, TP.Bến Tre và một người tên Toàn cùng là công nhân điện lạnh, đang làm việc cho một công ty trong khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu.   

Chiều cùng ngày, khi xong việc ở công ty, Nghĩa, Sơn, Thơm mua đồ về phòng trọ nấu ăn. Thấy có đồ ăn ngon, Thơm đi mua 1 lít rượu đế về và 3 người cùng uống. Sau đó, Toàn đi làm về đến cũng ngồi vào uống chung. Đến 22h cùng ngày, Toàn và Nghĩa đi ngủ. Lúc này, chị Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), ở trọ phòng số 4 cũng qua chơi. Sơn chở Thơm đi mua thêm 1 thùng bia Sài Gòn đỏ, uống được vài ly thì Trang đi về phòng của mình, Sơn đi ngủ, còn Thơm ngồi uống một mình. Một lúc sau, Trang gọi điện rủ Sơn đi uống cà phê, Sơn nói hết tiền, nên cả hai rủ nhau đi ra phía trước phòng trọ hóng mát.

Tang vật của vụ án.

Sau đó, Thơm nhiều lần gọi điện vào máy Trang, kêu Sơn về ngủ. Khi Sơn về đến phòng, Thơm hỏi Sơn đi đâu mà không nói cho Thơm biết. Sơn đáp lời: “Tao đi đâu là chuyện của tao, mày là gì mà tao phải báo mày”, rồi cả hai xảy ra cự cãi. Thơm mở nhạc lớn, làm những người ở trọ kế bên phiền trách. Sơn kêu Thơm tắt nhạc nhưng Thơm không tắt. Thơm rủ Sơn làm giấy cam kết đánh nhau. Nghĩ là làm, cả hai lấy sổ chấm công ra ghi vào giữa sổ dòng chữ: “Đánh lộn chết bỏ” và phía dưới ký tên Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm. Sơn điện thoại cho ông chủ tên Đủ báo lại sự việc, ông Đủ kêu Sơn đi ngủ để ngày mai nói chuyện với Thơm.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ.

Thấy Thơm không chịu ngủ mà cứ kiếm chuyện, Sơn bước lên gác kêu Toàn và Nghĩa thức dậy khuyên ngăn. Toàn cũng nói Sơn đi ngủ đi. Khi Sơn từ trên gác đi xuống thì bị Thơm dùng chiếc đũa đâm vào trán chảy máu, Sơn loạng choạng té ra phía sau sàn nước gần bếp nấu ăn. Quá tức giận, Sơn nhặt dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Thơm. Lúc này, Thơm tiếp tục lao vào đánh Sơn thì bị Sơn đâm tiếp vào lưng. Thơm chạy ra ngoài được khoảng 4 mét thì gục xuống đất bất tỉnh. Thấy Thơm chảy nhiều máu, Sơn chạy đến đỡ Thơm lên kêu cứu nhưng mọi người đều đã ngủ say. Sơn chạy vào phòng trọ kêu Nghĩa dậy cùng với Sơn đưa Thơm đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó

N.Minh-C.B.
.
.
.