Giải cứu chủ trại gà bị giam giữ trái pháp luật và dọa giết

Thứ Tư, 19/12/2018, 14:34
Chiều 19-12, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin về quá trình điều tra ban đầu vụ bắt giữ anh Bùi Văn T. (40 tuổi, quê quán Hà Nam; tạm trú huyện Lộc Ninh, Bình Phước) trái pháp luật và đe dọa giết người.

Theo cơ quan Công an: Vào tháng 10-2018, T. mua của chị Nguyễn Thị Kim H. (30 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) 3000 con gà giống với giá 54 triệu đồng (nhưng chưa trả tiền). Sau đó, chị H. đòi nhiều lần nhưng anh T. chưa có tiền để trả. 

Ngày 26-11, chị H. cùng Nguyễn Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng), Lê Ngọc Danh (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và 2 thanh niên khác (chưa rõ danh tính) đến trại gà của anh T. tại huyện Lộc Ninh để đòi tiền.

Tại đây, họ đưa anh T. lên xe máy chở đến khu vực xã Thanh Lương (thị xã Bình Long), ép viết giấy nợ hẹn đến ngày 10-12 sẽ trả số tiền trên. Đến hẹn, anh T. không có tiền trả cho chị H. Do vậy, ngày 11-12, chị H. ủy quyền cho Hoàng Anh đòi nợ. Đối tượng này gọi cho Nguyễn Vũ Việt (21 tuổi) và Nguyễn Văn Công (27 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đến nhà anh T. Lúc này, anh T. đang ăn cơm cùng anh Võ Ngọc Quốc (34 tuổi) và Phạm Văn Điệp (55 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh). Hoàng Anh gọi T. ra ngoài nói chuyện.

Tiếp đó, bọn chúng ép anh T. lên xe và chở đến khu vực thuộc huyện Phú giáo (Bình Dương). Hoàng Anh bắt anh T. điện thoại về yêu cầu anh Quốc chuyển 54 triệu đồng vào tài khoản của chị H. Nếu không trả nợ sẽ đánh đập và giết, nhưng anh Quốc không có tiền trả. 

Sau đó, Hoàng Anh cùng Việt, Công chở anh Thắng đến phòng trọ của Hoàng Anh thuê ở Sóc Trăng giữ nạn nhân ở đó. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T. gọi điện cho anh Quốc, người thân chuyển tiền, nếu không sẽ đánh đập và giết.

 Qua truy xét, lúc 8h ngày 13-12, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ Anh và Danh; đồng thời giải cứu anh T. Sáng 14-12, Công an bắt giữ thêm Công và Việt.

Nhất Minh
.
.
.