Không cho cầm đồ thì dọa bắn

Thứ Năm, 22/05/2008, 08:54
Nửa đêm, Nghĩa mang đồ sang nhà chị Thúy gọi cửa xin “cắm” lấy 100.000 đồng. Chị Thúy từ chối thì hắn đe dọa rồi chĩa súng về phía chị và đòi đưa tiền.

0h45' ngày 20/5, gia đình chị Nguyễn Thị Nga Thúy, chủ hiệu vàng bạc Thuý Huỳnh ở xã La Hiên (Võ Nhai, Thái Nguyên) đang ngủ thì nghe có tiếng đập cửa dồn dập.

Chị Thúy hé tấm cửa kính nhận ra Nguyễn Văn Nghĩa, là người cùng xóm, và là đối tượng nghiện ma tuý.

Anh ta nói "Chị cho em cắm chiếc li-oa và đưa ngay cho em 100.000 đồng". Thấy chị Thúy từ chối, Nghĩa đi ra và buông lời đe dọa...

Sau đó hắn tiếp tục lải nhải đe doạ và chĩa thẳng súng về phía chị Thuý yêu cầu đưa ngay 100.000 đồng, không thì sẽ siết cò.

Trước tình thế đó, chị Thúy đấu dịu bảo tên Nghĩa bỏ súng xuống, đồng thời bảo con rể đưa cho hắn 50.000 đồng.

Nhận được tiền, tên Nghĩa đi ra và nổ súng thị uy, sau đó bỏ về nhà bắt vợ đưa chìa khóa xe máy để đi mua ma tuý…

Sau khi nhận được tin báo, được sự phối hợp của gia đình đối tượng, khẩu súng CKC cùng 8 viên đạn và 2 vỏ đạn đã được thu hồi.

Vừa lúc đó, 6 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Võ Nhai và Bộ chỉ huy quân sự huyện cũng tới nơi, tổ chức truy bắt tên Nghĩa, tới khu vực xóm Cây Bòng, xã La hiên thì bắt được đối tượng.

Khám xét trong người tên Nghĩa, thu được 2 gói nhỏ heroin

Trần Chín
.
.
.