Kết cục đau lòng từ việc "giữ" gái làng

Thứ Tư, 16/02/2011, 15:04
Bị nhóm của Tuấn cấm không được sang tán tỉnh gái làng và đuổi đánh, Long gọi điện cho bạn tới cứu viện. Nhóm bạn của Long, trong đó có Trường, nhổ cọc ven đường lao vào đánh Tuấn và đã bị Tuấn rút dao đâm chết.

Sau 3 ngày đêm kiên trì thuyết phục, sáng 10/2, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ (PC 45) đã vận động Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi, trú tại khu 5, xã Tề Lễ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), đối tượng gây ra vụ án mạng vì tranh chấp gái làng đến cơ quan Công an đầu thú.

Trao đổi với chúng tôi sáng 15/2, Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ kể lại: Khoảng 22h đêm 7/2, Phòng PC 45 nhận tin báo của Công an huyện Tam Nông về vụ trọng án xảy ra tại khu 5, xã Tề Lễ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường (24 tuổi, trú tại khu 7, xã Tề Lễ), bị tử vong do một vết thương ở mạng sườn phải.

Ngay trong đêm, các trinh sát Phòng PC 45, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đinh Văn Phúc đã có mặt tại hiện trường, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ vụ án: Tối 7/2, sau khi ăn uống no say, anh Nguyễn Văn Long (23 tuổi, trú tại khu 5, xã Tề Lễ) rủ hai người bạn là Phạm Mạnh Dũng (22 tuổi) và Bùi Chí Linh (23 tuổi, cùng trú tại khu 7, xã Tề Lễ) đến nhà chị Nguyễn Thị T. ở khu 5 với mục đích tìm hiểu, kết bạn với chị T…

Khi cả nhóm đến nơi thì thấy Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi); Trần Quang Huy (24 tuổi) và Lê Thành Văn (18 tuổi) cùng trú tại khu 5, xã Tề Lễ cũng đang "trồng cây si" ở nhà T. Mặc dù cùng ở một xã, song hai nhóm thanh niên trên lại không quen biết nhau, bởi hai khu cách nhau một con sông. Hơn nữa, nhóm thanh niên này khi trưởng thành thường đã rời làng đi làm ăn xa, chỉ có ngày Tết mới về…

Sẵn có men rượu trong người, lại muốn "giữ" gái làng nên khi thấy Long, Dũng và Linh, Tuấn thể hiện thái độ khó chịu, hằm hè, sau đó hắn gọi riêng Long ra bên ngoài đe dọa, cấm nhóm của Long không được đến nhà của chị T. tìm hiểu. Đồng thời, Tuấn cũng lớn tiếng đe dọa, sẽ "dằn mặt" hai người bạn được anh Long rủ đi chơi là anh Dũng và anh Linh… Lời qua tiếng lại, bực tức trước thái độ ngông nghênh của Tuấn, anh Long cũng cảnh báo rằng, nếu Tuấn gây sự với các các bạn của mình thì cũng sẽ trả đũa. Sau vụ "khẩu chiến", Long đưa hai người bạn về nhà mình chơi.

Sẵn có hơi men trong người, lại nổi máu "yêng hùng", Tuấn liền về nhà huy động lực lượng đánh lại nhóm của Long. Khi Long, Dũng và Linh trở ra đến khu vực đường liên thôn, gần cầu sông Bứa thì bị nhóm của Tuấn, Huy và Văn phóng xe máy dồn đuổi theo, dùng gậy gộc lao vào đánh. Rơi vào thế bất ngờ, nhóm của Long, Dũng và Linh vội vã tháo chạy… Long trốn được vào nhà của một người dân gần đó, còn các đối tượng khác thì chạy. Biết Long đang trốn trong nhà ông Trung Nghĩa nên Tuấn lao vào nhà tìm Long nhưng bị gia đình chủ nhà cản lại. Vì tức giận, Tuấn vẫn tiếp tục đứng chặn trước cửa nhà, chờ Long ra để xử lý…

Nói về phần của Dũng và Linh, trong khi trốn ở ven đồi, Dũng đã gọi điện thoại cho Đặng Xuân Trường (22 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (bị hại của vụ án), lúc này đang ngồi cùng với một số nhóm bạn khác uống cà phê cầu cứu: "Tao bị đánh ở bên này, chúng mày sang đưa bọn tao về". Sau khi nhận được sự cầu cứu, 8 đối tượng đi 2 xe máy phóng sang địa bàn khu 5, trên đường đi, chúng nhổ các cọc rào ven đường, làm phương tiện gây án…

Khi đến nhà ông Trung Nghĩa, thấy có đông người, các tên dừng lại nghe ngóng tình hình. Cùng lúc này, thấy có "lực lượng tăng viện", Dũng và Linh liền lao ra. Dũng chỉ vào Tuấn, lúc đó đang đứng canh Long ở ngoài cửa… Ngay lúc đó, 8 đối tượng lao vào đuổi theo Tuấn. Biết mình yếu thế, Tuấn liền vớ con dao nhọn của chủ nhà, bỏ chạy. Nguyễn Văn Trường và một số đối tượng khác đuổi theo, khi đến khu đồi bạch đàn thì Tuấn hết đường buộc phải dừng lại. Trường lao vào, đã bị Tuấn đâm trọng thương, dẫn đến tử vong.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Tuấn, ngày 8/2, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã Tuấn về hành vi giết người. Do được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ kết hợp với gia đình vận động, đến ngày 10/2, Tuấn đã đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án kết thúc nhưng đọng lại sau đó là những bài học trong công tác quản lý giáo dục các thanh niên mới lớn ở các làng quê

Xuân Mai
.
.
.