Kẻ sát hại dã man người tình được mẹ nạn nhân xin tha tội chết

Thứ Tư, 06/01/2016, 14:45
Ngày 6-1, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tuyên giảm hình phạt từ tử hình xuống còn án chung thân đối với Nguyễn Minh Quàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Quàng và chị Cao Thị Yến Thi (34 tuổi, ngụ quận 8) có quan hệ tình cảm từ 10 năm trước. Năm 2012, cả hai dự định tổ chức đám cưới nhưng sau đó phải hoãn lại vì công việc.

Bị cáo Quàng tại phiên xử.

Đầu tháng 12-2014, chị Thi muốn chia tay với Quàng  nhưng Quàng không đồng ý. Từ đó, Quàng ghen tuông, nghi ngờ chị Thi có người khác nên đòi chia tay với mình. Trưa 19-12-2014, Quàng giả vờ bị ốm rồi hẹn gặp chị Thi tại phòng trọ của mình tại phường An Lạc A, quận Bình Tân để nói chuyện lần cuối.

Tại đây, trong lúc nói chuyện này, chị Thi thừa nhận đã quen với người đàn ông khác và đòi chấm dứt quan hệ với Quàng. Quàng tức nhận nhào đến dùng tay bóp cổ chị Thi.

Bị nạn nhân vùng vẫy kêu la, Quàng chụp lấy con dao ở gần đó đâm chị Thi nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Quàng dùng dao tự đâm vào ngực mình nhiều nhát rồi ôm xác người tình nằm bất tỉnh.

Tối cùng ngày, người bạn ở chung phòng trọ với Quàng đi làm về phát hiện sự việc nên báo cơ quan chức năng, đưa Quàng đi cấp cứu.

Xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên Quàng mức án tử hình về tội "giết người". Sau khi xét xử sơ thẩm, Quàng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, mẹ nạn nhân cũng có đơn kháng cáo xin giảm án cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị hại tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Trình bày lý do, mẹ nạn nhân cho biết: “Bị cáo sống với tôi cả chục năm rồi, tôi coi nó như con cái trong nhà. Hàng ngày, tôi ăn cái gì cũng nấu cho nó ăn cái đó. Con tôi chết rồi, tôi không muốn nó phải chết. Tôi xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho nó...”.

Sau thời gian nghị án khá dài, lời thỉnh cầu của mẹ bị hại đã được HĐXX xem xét và chấp nhận.

A. Huy
.
.
.