Hung thủ chém chết bé trai lớp 1 mắc chứng mất ngủ
>> Bé trai lớp 1 bị hàng xóm chém tử vong
Ngày 9/3, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Hồ Tự Sang -Trưởng Công an quận 8 cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Trần Hòa (59 tuổi, ngụ 428 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8. TP HCM) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP để làm rõ động cơ gây án.
Theo điều tra ban đầu, Trần Hòa có dấu hiệu bệnh lý về thần kinh (mất ngủ hơn một năm nay-PV) nên phía Công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ đưa hung thủ đi giám định tâm thần để làm rõ. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều đoàn thể đã đến động viên hỏi thăm, chia buồn với gia đình em Nguyễn Gia Hưng (7 tuổi).
![]() |
Gia đình hung thủ trần tình với báo đài về tình trạng bệnh lý của hung thủ Trần Hòa và giấy khám bệnh của hung thủ. |
Từ lúc hay tin ông Trần Hòa gây án mạng, cả gia đình bà Nguyễn Thanh Thủy (53 tuổi, vợ ông Hòa) như ngồi trên đống lửa. 4 đứa con đều là lao động chân tay, gia đình khó khăn, ngay bản thân bà Thủy cũng đi phụ việc cho người khác kiếm tiền cơm cháo qua ngày. Lúc chúng tôi đến căn nhà cấp 4 đóng cửa im lìm.
Một lát sau, Trần Phương (29 tuổi, con trai út ông Hòa) từ hàng xóm trở về dắt chiếc xe đạp mở cửa mời chúng tôi vào trong. Trong nhà, 4 chiếc xe đạp dựng gần hết chiều rộng căn nhà, bên trong không có gì quý giá ngoài nền nhà vừa mới được lót gạch lại vì nước ngập làm hỏng. Bà Thủy rơm rớm nước mắt: "Từ khi vụ việc xảy ra cả nhà đâu dám mở cửa ra ngoài, tôi với đứa con gái vừa mới chạy vạy khắp nơi để muợn tiền nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có cái mà lo được".
![]() |
Nỗi đau của người thân em Hưng. |
Nhắc đến chuyện gây án của chồng, bà Thủy không cầm được nước mắt. Bà cho biết, bình thường ông Hòa ít tiếp xúc với hàng xóm, nhất là sau khi mổ ruột thừa về ông Hòa ở biệt luôn trong nhà. Gia cảnh khó khăn ông Hòa thường suy nghĩ vẩn vơ để tìm cách sửa lại căn nhà cho khỏi dột nát nước ngập nhưng không có tiền nên ông thường nóng giận.
Một năm trước, khi gia đình còn nhận hàng mã về làm tại nhà thì ông Hòa thường xuyên bị chứng mất ngủ, đi lang thang cả đêm trong nhà. Lang thang chán ông Hòa lại lấy giấy vàng mã ra làm cho đến sáng. Lo lắng trước sức khỏe của ông, gia đình đã đưa ông Hòa vào Khoa thần kinh (Bệnh viện Tâm thần) chữa trị. Gần đây nhất là ngày 5/1/010, ông Hòa được đưa đến Trung tâm Medic Hòa Hảo (quận 10) khám bệnh mua thuốc nhưng chứng mất ngủ của ông không thuyên giảm.
Vụ án tiếp tục được điều tra và xử đúng người đúng tội khi có kết quả giám định tâm thần của cơ quan điều tra đối với đối tượng Trần Hòa. Tuy nhiên, dù động cơ là gì đi nữa thì sự ám ảnh về cái chết thương tâm của cháu Hưng vẫn làm nhiều người không thể nguôi ngoai được, nhất là đối với gia đình nạn nhân