Bình Thuận:

“Hung thần” Hai Chi và những mánh giang hồ táo tợn

Thứ Sáu, 17/06/2005, 07:04

16h ngày 16/6, cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành bắt giữ Hai Chi (43 tuổi), kẻ cầm đầu băng xã hội đen khét tiếng “Đồi Hoa Mai" ở ngã ba 46, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Hai Chi là tên thứ 7 trong băng giang hồ này bị pháp luật sờ gáy.

Tên thật là Nguyễn Thanh Gương, Hai Chi theo gia đình từ Quảng Ngãi vào định cư tại Hàm Tân, Bình Thuận sau năm 1975. Đầu thập niên 1990, khi anh em nhà Hai Chi đã trở thành những thanh niên khỏe mạnh, hành trình giang hồ của chúng cũng bắt đầu.

Cơ hội để Hai Chi lấy số trong giang hồ bắt đầu từ sự phất lên của nghề buôn gỗ lậu ở Hàm Tân. Vào thời điểm đó (khoảng năm 1995), rừng đặc dụng hai huyện Tánh Linh và Hàm Tân bị thao túng và chặt trụi bởi một “đại lâm tặc” tên là Đinh Mạnh Hồ. Ăn theo tên này, anh em nhà Hai Chi cũng đưa ra khỏi cửa rừng mỗi ngày 1, 2 xe gỗ nhóm I, nhóm II mà không bị ai sờ gáy. Khi đã thành thạo trong nghề gỗ lậu, cơ hội bằng vàng lại mở ra với hắn: Đinh Mạnh Hồ bị bắt, kết án 20 năm tù (tháng 4/1999). Từ đó, nguồn gỗ của rừng đặc dụng Tánh Linh rơi hẳn vào tay của Hai Chi.

Tiền bạc nhờ nghề buôn gỗ lậu khiến Hai Chi và đàn em giàu lên rất nhanh. Trung bình, khi cao điểm, Hai Chi đem ra khỏi cửa rừng 7, 8 xe gỗ mỗi đêm, mỗi xe 10m3. Cứ mỗi khối gỗ đem từ Hàm Tân vào Hố Nai, Đồng Nai bán, hắn lời được khoảng 500.000 đồng. Có tiền, Chi bắt đầu thao túng toàn bộ hoạt động buôn gỗ lậu và ra tay loại các đối thủ trong nghề một cách không thương xót.

Nạn nhân đầu tiên của hắn là "Chiến cò", cũng là một trùm buôn gỗ, đồng thời là người dẫn dắt Hai Chi vào nghề phá sơn lâm. Không nể nang gì tình thầy trò, Hai Chi đã hạ lệnh cho "Chiến cò" phải rút lui, nhường giang sơn cho hắn. Chiến không nghe, Hai Chi đã tổ chức tố cáo để cơ quan chức năng bắt của Chiến hàng chục chuyến gỗ lậu khiến tay này tán gia bại sản. Chưa hết, hắn còn tổ chức cưỡng hiếp vợ Chiến để cảnh cáo. Kết quả, Chiến trở nên điên loạn, tự vắt mình qua đường ray cho xe lửa cán qua vào giữa năm 2004.

Tương tự, Lê Văn S., một trùm gỗ lậu khác chỉ vì không nghe "lời khuyên" bỏ nghề của Hai Chi cho nên cả gia đình S. đã bị hắn dẫn đàn em đánh te tua, sau đó, phóng hỏa đốt trụi cả nhà cửa và tài sản. Chưa đủ, đang đêm Hai Chi còn dẫn đàn em đến khống chế S. và tự mình cưỡng hiếp vợ S. để dằn mặt.

Loại bỏ xong các đối thủ, anh em nhà Hai Chi gồm Chi, Phúc, Tư, Ngọc, Thọ và tên em rể là Trung đã thiết lập hẳn một đường dây gỗ lậu quy mô, thao túng toàn bộ đất Hàm Tân. Mọi lâm tặc lớn nhỏ ở xứ này đều phải bán gỗ cho vợ chồng Hai Chi. Ai không nghe, lập tức sẽ bị đám côn đồ đánh gãy chân tay.

Đỗ Bổn, một nhân viên kiểm lâm ở Hàm Tân đã cương quyết bắt của Hai Chi 1 xe gỗ lậu. Tức khắc, tên Nguyễn Văn Tư, em ruột Hai Chi đã dẫn một đám lâu la đến nhà Đỗ Bổn phá phách, đâm chém lung tung. Rất đáng ngạc nhiên, sau vụ ẩu đả này, người phải ra tòa lãnh án 2 năm 6 tháng tù lại là Đỗ Toàn, em ruột Đỗ Bổn, còn đám côn đồ thì bình yên vô sự.

Sau Đỗ Bổn, một loạt người khác, trong đó có nhiều người là cán bộ Công an lần lượt trở thành nạn nhân của Hai Chi. Đầu tháng 3/2002, vì nghi ngờ vô căn cứ một người tên là Dũng từ Thủ Đức, Tp.HCM ra thăm bạn ở Hàm Tân là người đã chém mình trước đó, Nguyễn Công Thọ, tức "Thọ đại tá" đã xua 7 tên đàn em đánh anh này gây thương tật 31%.

Đỗ Ngọc Biên, Trưởng Công an xã Hàm Tân đã làm hồ sơ đề nghị Công an huyện khởi tố Thọ và đồng bọn nhưng không hiểu sao lại bị từ chối. 19h ngày 5/3/2003, trên đường đi công tác, anh Biên bất ngờ bị 2 sát thủ lạ mặt đuổi theo ép vào xe tải và rút kiếm chém thẳng vào lưng. Là một võ sư, sau khi nhận 3 nhát chém, Biên đã đạp được xe của những tên sát thủ văng ra. Tuy nhiên, anh cũng không đuổi bắt được chúng. Vụ việc sau đó cũng chìm xuồng.

Sau anh Biên, đến lượt một Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tăng cường cho Công an Hàm Tân bắt gỗ lậu, cũng bị 7 tên đàn em của Hai Chi đánh trọng thương vì đã bắt 1 xe gỗ lậu của tên này.

“Thế lực đen” thu tóm được nhờ buôn gỗ lậu đã khiến băng nhóm của Hai Chi mạnh dần lên. Hắn càng lộng hành hơn. Khoảng năm 2001, Chi mở liền 2 quán bia ôm một lúc,  một cái cho vợ lớn tên Mai, một cái cho vợ bé tên Hằng. Sau đó, hắn ra lệnh cho khoảng 60 chủ quán bia ôm ở đất Tân Nghĩa phải bỏ nghề, hoặc để hắn làm bảo kê. Quán nào không nghe, hắn dẫn lâu la, em út đến đập phá tơi bời.

Một chủ quán bia ôm tên là Thơ, cũng là một tay thuộc hàng “anh chị” tỏ ra không phục, không chịu hợp tác khi Hai Chi "có lời mời". Lập tức, Hai Chi cho đàn em dùng búa đánh nát hai ống chân của tay giang hồ này để cảnh cáo. Sau "Thơ đen" đến phiên "Tài gấu". Khi còn ngoài đời, Tài đã trót xích mích với Hai Chi, sau đó vì dính dáng đến luật pháp anh ta phải vào tù. Ra tù, Tài mở một quán nước nhỏ làm kế mưu sinh, tưởng chừng quên hết chuyện cũ. Tài quên nhưng Hai Chi không quên, hắn đã sai đàn em vác kiếm đến tận nhà "Tài gấu" chém rụng hai tay và hai ngón chân của tay này. Tự xem là ân oán giang hồ, "Tài  gấu" đã không đưa vụ này ra tố cáo, cam chịu làm một phế nhân.

Tự cho rằng không ai làm gì được mình, anh em nhà Hai Chi đã không từ bất kỳ một tội ác nào. Do một cự cãi nhỏ, anh Đức ở thôn Nghĩa Sơn đã bị Nguyễn Hữu Toàn và một nhóm côn đồ dùng dây xích đuổi đánh ngay tại quán cà phê của hắn vào đêm 12/9/2004. Hai ngày sau, anh Đức được phát hiện đã chết, mặt úp xuống rãnh cáp quang cạnh quán của tên Toàn. Trước khi ra đầu thú, tên Toàn đã nhờ Hai Chi chạy án. Kết quả là, bản tự khai thú nhận hành vi đánh, giết người đã bị lãng quên một cách cố ý. Mãi đến cuối tháng 5/2005, cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc, nghi án này mới được phát hiện.

Với vô số tội lỗi đã gây ra, 6 tên đàn em của Hai Chi, trong đó có "Thọ đại tá", các tên Nguyễn Văn Nam, Hoàng Văn Sửu… đã lần lượt bị bắt giữ. Đến đầu tháng 6, sau chuyến chạy án ở Hà Nội không thành, Hai Chi vẫn ngang ngược tuyên bố: "Sẽ ném vào xe ban chuyên án hoặc 50.000 đôla hoặc một rổ lựu đạn".

Tuy nhiên, đó chỉ là lời tuyên bố ngông cuồng của một kẻ biết mình đã sắp đến giờ đền tội. Chiều 16/6, chuỗi tội ác và sự ngông cuồng của tên “hung thần” đã bị cơ quan điều tra chặn đứng khi bập còng số 8 vào hai tay hắn

Nguyễn Đức
.
.
.