Hai tên trộm chó… bắn chết chủ

Chủ Nhật, 18/09/2011, 15:15
Sáng sớm ngày hôm nay (18/9), tại ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ trộm chó, đồng thời bọn tội phạm đã dùng súng xung điện bắn chết chủ nhà.

Theo lời kể của anh Bùi Văn Mỹ (ngụ tại địa phương), vào khoảng 5h sáng cùng ngày, anh đi chợ Châu Thành mua hàng về bán thì thấy anh Dương Văn Thanh (48 tuổi, ngụ tại ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa), đang gục xuống ở bên lề đường QL1A ngay trước nhà. Khi anh Mỹ dừng lại hỏi thì anh Thanh nói bằng giọng rất yếu, anh phát hiện có 2 người chạy xe mô tô bắt chó của gia đình nên anh Thanh chạy ra rượt đuổi thì bị bọn chúng dùng súng xung điện bắn vào ngực.

Thấy vậy, anh Mỹ kêu chị Trần Thị Cẩm Hồng (vợ anh Thanh) đưa anh Thanh vào nhà. Sau đó nhờ người chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, nhưng khi đến cổng KCN An Nghiệp (thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành) thì thấy anh Thanh chân tay buông thõng. Đến Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, dù được các thầy thuốc nhanh chóng đưa vào cấp cứu nhưng anh Thanh đã tử vong.

Tại hiện trường, người dân thu giữ được một mũi lao dùng bắn xung điện bắt chó. Theo quan sát của chúng tôi, mũi lao dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ tròn lớn bằng đầu ngón tay cái, có nối bằng sợi dây điện. Riêng đầu mũi lao bằng sắt nhọn có hai ngạnh dài khoảng 10 cm.

Một người dân cho biết: Khi xảy ra vụ việc, có người ở địa phương chở vợ đi làm ở TP Sóc Trăng, phát hiện có hai thanh niên đang lúi húi bỏ một con chó vào bao tải, khi thấy vợ chồng họ, hai thanh niên lên xe phóng thẳng về hướng TP Sóc Trăng. Thấy nghi ngờ nên người này rượt theo nhưng tới ngã ba An Trạch (thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành) thì đèn đỏ bật nên người này phải dừng xe, còn hai thanh niên kia vượt đèn đỏ chạy thoát.

Tuy nhiên, trong khi rượt đuổi, họ đã nắm được biển số xe gắn máy của hai thanh niên bắt chó… Hiện tại Công an Sóc Trăng đang điều tra làm rõ các đối tượng bắn chết anh Thanh…

Văn Đức - C.X.
.
.
.