Kẻ giết người cướp của bị bắt sau 25 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 30/10/2019, 14:10
Sau khi dùng búa đánh vào đầu ông Trung ngất xỉu, Phú cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn ở nhiều địa phương khác nhau. Sau hơn 25 năm, Phú bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Sáng 30-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt và di lý đối tượng Phùng Khắc Phú (49 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây - nay là TP Hà Nội) về trụ sở để điều tra, làm rõ các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trốn lệnh truy nã”.
Đối tượng Phùng Khắc Phú

Theo Cơ quan điều tra, vào đầu năm 1994, Phú vào thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm ăn buôn bán. Tuy nhiên, việc buôn bán không thuận lợi nên Phú bị nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Phú đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Chiều 5-5-1994, Phú ra chợ mua một cái búa đinh để làm hung khí gây án. Sau đó, Phú lên kế hoạch là thuê ông Nguyễn Xuân Trung (SN 1950, trú tại phường Thắng Lợi, thị xã Buôn Ma Thuột), là người hành nghề xe ôm thường xuyên chở Phú đi công chuyện đến chở mình vào huyện Cư M’gar để thăm người thân.

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, trên đường đi, Phú lấy lý do trời tối nên yêu cầu ông Trung quay xe đi về. Trên đường về, khi đi qua một lô cao su vắng người, Phú liền lấy búa đinh thủ sẵn trong người ra đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông Trung ngã xuống đường nằm bất động. Sau đó Phú kéo ông Trung vào sâu trong lô cao su giấu rồi cướp chiếc xe máy đi về.

Sáng hôm sau, ông Trung được người đi đường phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu… 

Sau khi cướp được chiếc xe máy, Phú đã gửi lên xe khách rồi bỏ trốn ra huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Sau đó, Phú tiếp tục trốn vào huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sinh sống và xây dựng gia đình.

Sau hơn 25 năm lẩn trốn, Phú đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.


Văn Thành
.
.
.