Tp. Hồ Chí Minh:

Giết “bạn tình” để cướp tài sản

Chủ Nhật, 05/12/2004, 19:38

Một trong hai người khách vừa thuê phòng ở khách sạn 369 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, vừa tung cửa chạy ra trong tình trạng gần như khỏa thân, trên người đầy máu, vừa kêu la: "Cướp! Cướp! Nó giết tôi…".

Mọi người tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu và chỉ biết đây là một vụ cướp. Khi bảo vệ của khách sạn chạy lên thì căn phòng đã bị chốt chặt bên trong. Vụ án xảy ra lúc 12h trưa ngày 3/12.

Nhận được tin, lực lượng Công an có mặt ngay ở hiện trường và phá cửa vào, phát hiện hung thủ đã dùng nhiều vật dụng như bàn, giường ngủ… để chặn cửa, rồi leo qua cửa sổ xuống các mái nhà phía sau tẩu thoát.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân là Phan Tâm Em (38 tuổi), ở Kiên Giang, cùng người bạn mới quen tên Thọ đến khách sạn thuê phòng để quan hệ tình cảm theo "hệ" đồng tính. Giữa cuộc chơi, Thọ dùng một con dao giấu sẵn đâm vào người Tâm Em để cướp 1,2 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Công an quận Tân Bình lập tức tung nhiều mũi trinh sát để lần theo dấu vết tên cướp. Thông tin đầu tiên được hé mở, hung thủ đã thuê xe ôm gần đó đi đến khu vực Đầm Sen rồi mất dấu vết. Đến 17h chiều, một tổ trinh sát nhân được tin có người phát hiện ra một đối tượng có những đặc điểm giống với hung thủ xuất hiện ở khu vực phường 6, quận Tân Bình.

Phối hợp cùng Công an địa phương, các trinh sát tìm đến địa chỉ tên Thọ thuê nhà ở số 38/27/26 đường Nguyễn Văn Hoàng, nhưng hắn đã rời khỏi đây trước đó nửa giờ, chỉ bỏ lại bộ quần áo còn dấu máu.

Tuy chưa bắt được hung thủ, nhưng trinh sát đã xác định được đó là Trần Quang Thọ (22 tuổi), quê ở Nam Định, mới đến tạm trú chưa lâu.Thọ không có nghề nghiệp chính thức, hàng ngày đi làm thuê, nhưng lại hay có mặt ở những tụ điểm cà phê, đi chát, cá độ bóng đá.

Những nơi Thọ từng la cà đến đều được trinh sát hỏi thăm và cuối cùng các anh đã tìm ra tên Thọ ở nhà một người cô cũng thuộc khu vực phường 6.

Thọ đã khai nhận, gần đây, hắn thua cá độ bóng đá liên tiếp và nợ nần khá nhiều. Vì vậy, khi quen Tâm Em qua mạng, thấy Tâm Em thuộc "hệ" đồng tính, Thọ nảy ra ý định kiếm tiền của anh ta. Lúc gặp nhau, Thọ nghĩ rằng, Tâm Em mang theo khá nhiều tiền nên Thọ đã thực hiện vụ cướp giết trên

Nguyễn Đặng
.
.
.