Gã thợ nối mi kiêm... sát thủ

Thứ Tư, 16/09/2015, 13:03
Trong lúc làm đẹp cho khách, phát hiện nạn nhân có nhiều tài sản nên Lê Văn Huy đã sát hại người này để cướp tài sản.
Hôm nay, 16/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Huy (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án tử hình về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, Huy hành nghề nối lông mi mắt. Chiều ngày 24/12/2014, Huy hẹn đến nối lông mi cho chị Đào Thị Thúy Ngọc tại nhà trên đường Sông Thao, quận Tân Bình.

Bị cáo Huy đang nghe tuyên án.

Đến nơi, Huy được chị Ngọc đưa vào phòng riêng để hành nghề. Khi vào phòng, phát hiện chị Ngọc có nhiều tài sản nên Huy nảy sinh ý định giết chị này để chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định, Huy kêu chị Ngọc ngồi dậy rồi từ phía sau dùng sợi dây điện mang theo siết cổ nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Huy lấy 1 điện thoại di động, 1 ipad, nhẫn, lắc vàng, bông tai cùng tiền bạc, trị giá trên 33 triệu đồng của chị Ngọc rồi trốn về quê vợ ở Lâm Đồng. Qua truy xét, ba ngày sau Huy bị Công an bắt khẩn cấp.

Nhận định hành vi của bị cáo là dã man, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo... Vì vậy mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội như lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, sau khi vụ án xảy ra đã khắc phục một phần hậu quả... nhưng HĐXX vẫn áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Huy.

A.Huy
.
.
.