Gã “cò” đất túng quẫn mang bình gas mini đi cướp ngân hàng tại Đồng Nai

Thứ Năm, 03/12/2020, 10:26
Sau khi dạo một vòng từ Dĩ An – Bình Dương về Biên Hòa thì Bình phát hiện Phòng Giao dịch Agribank ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa chỉ có một bảo vệ lớn tuổi nên đã đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba-lô tiến vào bên trong. Sau đó gã dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn uy hiếp nhân viên và bảo vệ cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng này...

Sáng 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Biên Hòa đã đến Công an TP Biên Hòa thăm, động viên và khen thưởng lực lượng phá án, nhanh chóng điều tra, bắt giữ nghi can xông vào cướp tại Phòng Giao dịch Hóa An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Bắc Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã biểu dương lực lượng Công an TP Biên Hòa đã chủ trì, với sự hỗ trợ của một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhanh chóng điều tra, bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Hóa An, Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, đây là thành tích xuất sắc của  lực lượng Công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời đề nghị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bên cạnh việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các phương thức thủ đoạn của tội phạm để mỗi người dân nâng cao cảnh giác.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã trao thư khen, biểu dương lực lượng tham gia phá án. Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên..

Đối tượng Mai Xuân Bình (sinh năm 1999, thường trú tại  Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) gây ra vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch Agribank ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã bị bắt sau 5 ngày gây án. Bình vốn là gã “cò” đất mới vào nghề nhưng… túng quá hóa liều.

Khoảng 6 tháng trước, Mai Xuân Bình quen bạn gái và về sống chung  tại căn nhà thuê ở số 420, đường Nguyễn Văn Công, khu phố 11 phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trước và sau khi quen bạn gái, Bình là một gã “cò” đất tay không khi vốn liếng không có. Hàng ngày, Bình lấy chiếc xe hiệu SH của bạn gái rảo quanh khu vực TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và phường Hóa An, Tân Hạnh thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tìm những khu đất có treo bảng hay số điện thoại rao bán thì ghi thêm số điện thoại của mình cùng với chụp hình khu đất sau đó giới thiệu trung gian (cò đất) kiếm tiền phần trăm.

Tuy nhiên, qua thời gian tham gia giới “cò” đất, Bình vẫn dậm chân tại chỗ trong khi không có việc làm khác nên thiếu tiền tiêu xài. Bình khai đã vay tiền một số người để tiêu xài rồi không có khả năng trả lại nên nảy sinh ý định cướp giật.

Sau vụ cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương xảy ra, Bình bắt đầu nhắm vào các phòng giao dịch của ngân hàng tìm hiểu để ra tay. Theo đó, hàng ngày vừa đi cò đất, Bình còn tìm hiểu quy trình hoạt động giao dịch tại một số phòng giao dịch của ngân hàng tại Bình Dương. Để chuẩn bị cho việc ra tay táo bạo, Bình đã dùng 1 bình gas mini rồi quấn dây điện xung quanh để làm lựu đạn giả cùng một con dao Thái Lan giấu trong chiếc ba-lô.

Chiều ngày 26/11, sau khi dạo một vòng từ Dĩ An – Bình Dương về Biên Hòa thì Bình phát hiện Phòng Giao dịch Agribank ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa chỉ có một bảo vệ lớn tuổi nên đã đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba-lô tiến vào bên trong. Sau đó, gã dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn uy hiếp nhân viên và bảo vệ cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng này.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 phút xông vào uy hiếp rồi tìm lục tài sản nhưng không cướp được tiền vì két sắt khoảng 3 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch đang bị khóa nên đối tượng đã chạy ra ngoài lên xe SH để sẵn ngoài đường và tẩu thoát. Để đánh lạc hướng sự truy đuổi, sau khi chạy trên cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc tỉnh Bình Dương, đối tượng đã đến khu vực mỏ đá thuộc tổ 19 khu phố Đông A, phường Tân Đông Hiệp, TP Thuận An tỉnh Bình Dương rồi thay quần áo khoác, mặt nạ xe máy với quả mìn tự tạo vứt lại gần mỏ đá. Sau đó đối tượng đi về phòng trọ cùng bạn gái và vẫn sinh hoạt bình thường.

Dù đối tượng chưa cướp được tiền trong Phòng Giao dịch Agribank Hóa An nhưng lực lượng Công an xác định đây là vụ cướp táo tợn và manh động, đe doa đến tính mạng cán bộ nhân viên ngân hàng, gây xôn xao trong nhân dân. Do đó, ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tới hiện trường cùng Công an phường Hóa an tiến hành khám nghiệm thu thập dấu vết, trích xuất camera để tìm manh mối về đối tượng.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an TP Biên Hòa phối hợp với một số Phòng nghiệp vụ Công an Đồng Nai tung lực lượng truy bắt đối tượng. Một trinh sát viên Công an Biên Hòa cho biết sau khi lần tìm và phát hiện một số đồ tư trang như áo khoác, quần hay lựu đạn giả vứt bỏ lại gần hầm đá ở Thuận An – Bình Dương chính là nút thắt để mở ra hy vọng về việc xác định đối tượng. Bởi trên quần áo của đối tượng bỏ lại, lực lượng Công an đã thu thập được dấu vết vân tay và sớm nhận dạng được đối tượng. Tuy nhiên việc đối tượng đã thoát ra khỏi địa bàn khiến việc tìm kiếm phải mở rộng và thời gian có thể kéo dài hơn.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp hỗ trợ cùng Công an Biên Hòa để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 1/12 lực lượng Công an đã bắt giữ Mai Xuân Bình tại phòng trọ số 420, đường Nguyễn Văn Công, khu phố 11 phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Sơn
.
.
.