Dùng súng rởm, giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản của gái bán dâm

Chủ Nhật, 10/11/2013, 14:54
Gã tên là Đàm Thanh Tùng, 33 tuổi, trú tại phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), có biệt danh là Tùng “éc”. Sau khi lên mạng, vào trang web “lầu xanh...”, “gái chơi...”, Tùng có được số điện thoại của gái bán dâm. Tùng gọi điện, hẹn các cô đến các khách sạn, nhà nghỉ để thực hiện việc mua bán dâm. Sau khi “vui vẻ”, gã tìm cách lộ khẩu súng “rởm”, rồi dựng màn kịch “Cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm” để dọa nạt, cướp tài sản của các cô gái bán dâm.

Chỉ đến khi bị bắt, Tùng mới khai rằng, đã từng có 4 tiền án và bản thân vốn là con nhà “dòng dõi” trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam.

Chĩa “súng” vào đầu nạn nhân, tự xưng Cảnh sát... số 7 Thiền Quang

Nạn nhân thứ nhất tên là Nguyễn Thu H., 28 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Cách đây nửa tháng, cô gái này đăng hình cùng số điện thoại của mình lên trang mạng “gái chơi… us” để bán dâm cho khách.

Chiều 16/10, Tùng điện thoại cho H. thỏa thuận mua bán dâm với giá 500 ngàn đồng và hẹn nhau ở một khách sạn trên đường Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Gã đến trước, thuê phòng và đợi “con mồi”. Sau khi thỏa mãn thú vui, cô gái vào tắm, còn gã bắt đầu ở bên ngoài dàn dựng vở kịch… cướp. Khi H. vừa từ trong nhà tắm đi ra, Tùng rút từ cạp quần bên trái ra một khẩu súng màu nâu chĩa thẳng vào cô gái, không cho mặc quần áo, bắt ngồi lên giường chụp ảnh “nuy” để làm… bằng chứng đây là gái bán dâm.

Tùng tự xưng là lính hình sự số 7 Thiền Quang, đang đi điều tra về tệ nạn mại dâm, cô gái đã phạm tội và bị bắt để điều tra. Rồi gã bắt H. ra lấy túi xách của mình để ở bàn nước đưa cho gã lục. Gã lấy được 1 điện thoại di động Nokia 1280; 4,8 triệu đồng. Lúc này, H. vẫn đang cầm chiếc điện thoại Iphone 5 trong tay. Gã bắt đưa nốt. Tiếc của, cô gái nhất định giữ lại. Gã quát lên: “Mày định chống lại người thi hành công vụ à?”. Vừa nói, gã vừa tiến lại gần, chĩa thẳng súng vào đầu cô gái, khiến cô sợ tái mặt. Gã giật lấy chiếc điện thoại đắt tiền, tài sản cuối cùng của cô gái, rồi mới đút khẩu súng vào cạp quần.

Đàm Thanh Tùng và khẩu súng rởm gây án.

Trong cảnh diễn cuối cùng, gã giả vờ tử tế, nói sẽ giấu thân phận thật của cô gái cho đỡ xấu hổ với gia đình. Vì thế, gã cho cô một quyển sổ hộ khẩu và bảo “học thuộc tên, tuổi, địa chỉ của một người phụ nữ trong đấy, lát nữa lên số 7 Thiền Quang thì cứ lấy tên giả đấy mà khai”. Trong lúc cô gái “học thuộc lòng” thì Tùng “éc” nhanh chân biến mất…

Vứt gói bột màu trắng, dọa bắt gái bán dâm về tội ma túy

Theo lời khai của gái bán dâm tên Nguyễn Thị T., 17 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), cô làm nghề phục vụ quán bar kiêm rao bán dâm trên trang web “lauxanh…”. Khoảng 19h ngày 15/10, sau khi nhận được điện thoại của khách mua dâm là Tùng, cô đến điểm hẹn tại P101 của một nhà nghỉ trên đường Láng thuộc địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). Đến khi cả hai đã “vui vẻ” xong, gã này mặc quần áo vào nhưng vẫn cố tình vén áo lên, chỉ về phía thắt lưng và nói: “Mày có biết cái gì đây không?”. Cô gái bỗng tái mặt lại khi nhìn thấy một cái báng súng màu đen lộ ra (loại súng ngắn). Tiếp theo, để thể hiện “uy” với cô gái bán dâm, gã thanh niên lại nghiêm giọng nói giống như… Công an và bảo: “Mày biết đang có chiến dịch không?” (ý nói chiến dịch truy quét mại dâm của lực lượng Công an). Chưa dừng ở đó, gã còn lấy điện thoại gọi cho một người, bảo đến P101 của nhà nghỉ để… phối hợp kiểm tra.

“Lúc đó, em rất hoang mang sợ hãi, cứ nghĩ anh ta là Công an nên chỉ ngồi yên, không dám phản ứng gì. Thấy em co rúm người lại, anh ta mở túi xách của em, lấy đi một điện thoại Iphone 4, một điện thoại Nokia X1, CMND của em” – T. kể lại. Sau đó, gã này còn lấy ra trong túi một bọc màu trắng, dạng hạt và dọa: “Mày có biết cái gì đây không? Có thể mày sẽ bị bắt”. Để hù dọa cô gái, gã moi 2 tờ 500 nghìn đồng từ trong ví, đặt cạnh gói hạt màu trắng, rồi bắt T. ngồi sát vào đó để chụp ảnh. Theo như gã dọa thì đó là tang vật ma túy. Thấy thế, T. chỉ biết làm theo và vẫn cứ ngồi im, không dám hô hoán gì. Tranh thủ lúc đó, gã bỏ ra ngoài, lẩn mất. Nghi ngờ mình gặp phải Công an “rởm” nên T. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Chân dung kẻ cướp có “dòng dõi” nghệ sĩ

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của 2 nạn nhân trên, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo một số nhân chứng cho biết, gã thanh niên có hành vi cướp trong các vụ này khá quen trong giới chơi bời và có biệt danh Tùng “éc”. Tại khách sạn nơi gã gây án với cô H., camera đã ghi lại được hình ảnh của gã khá rõ nét. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến 7/11, các trinh sát đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây ra các vụ cướp trên là Đàm Thanh Tùng (còn gọi là Tùng “éc”, 33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Tiếp xúc với phóng viên tại cơ quan điều tra chiều 8/11, Tùng vẫn leo lẻo bảo rằng: “Nếu như em không vướng vào nghiện ngập thì có lẽ đã thành… nghệ sĩ từ lâu rồi”. Theo lời của Tùng, gia đình gã rất cơ bản, bố làm kỹ sư, mẹ làm giáo viên, họ đều là những người yêu thích nghệ thuật. Họ hàng của Tùng, có rất nhiều người hiện đang công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có cả tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, học đến lớp 7, Tùng đã sớm đua đòi, ham chơi rồi bỏ học. Từ chục năm nay, gã đã vướng vào nghiện ma túy, lúc trước thì heroin, sau thì “ma túy đá”. Bản thân Tùng từng có 4 tiền án. Tùng bảo rằng: “Cứ vào tù là em cai nghiện được, nhưng ra tù lại tái nghiện. Từ nhỏ em cũng rất thích chơi các loại đàn như guitar, đàn organ. Có lẽ cũng là do ảnh hưởng từ truyền thống gia đình”.

Tùng từng có một đời vợ nhưng đã ly dị. Từ tháng 9 đến giờ, gã bỏ nhà đi lang thang, thuê phòng trọ sống với người yêu. Để có tiền chơi “ma túy đá”, Tùng lừa gái bán dâm đến “mây mưa” rồi cướp tài sản.

Về “khẩu súng” của Tùng dùng để đe dọa các nạn nhân, cơ quan điều tra đã thu được. Thực ra, đó chỉ là một chiếc bật lửa có hình dạng giống khẩu súng mà gã đã mua ở ngoài chợ. Còn sổ hộ khẩu mà Tùng bắt nạn nhân H. “học thuộc lòng” thì gã khai đã lấy trộm của một khách tại quán internet công cộng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Hoàng Hoa - T. Hòa
.
.
.