Dùng máy phá sóng định vị, cướp xe ôtô

Thứ Năm, 11/07/2013, 02:42
Đối tượng chủ mưu, đồng thời là kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp liều lĩnh này là Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Vì cần tiền trả nợ, Hùng đóng giả là người nhà bệnh nhân rồi liều lĩnh thực hiện vụ cướp xe ôtô giữa thanh thiên bạch nhật.

Sau 8 ngày rà soát, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Chí Linh đã bắt giữ Hùng và đồng phạm của Hùng là Lương Đức Anh (37 tuổi, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Ngày 9/7, Phòng PC45 ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hùng và Đức Anh về tội cướp tài sản. 

Nạn nhân của vụ cướp là anh Đinh Vân Anh (trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), chủ sở hữu chiếc xe ôtô Toyota, BKS 14 A-026.08. Anh Vân Anh làm nghề lái xe, thường ngày vẫn đứng đón khách trong khuôn viên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển,  TP Uông Bí.

Theo lời khai của anh Vân Anh tại cơ quan điều tra thì khoảng 10h30' ngày 29/6, có một nam thanh niên khoảng 30 - 35 tuổi, mang theo một chiếc giường gấp, 1 túi xách dạng túi laptop thuê anh chở về phường Phả Lại, thị xã Chí Linh. Trên đường đi, vị khách yêu cầu anh rẽ vào đường liên xã sang Phả Lại (Chí Linh) để vào nhà một người bạn…

Trong khi anh Vân Anh dừng xe xuống lấy giường gấp để ở cốp sau của xe ôtô thì đối tượng này phóng xe bỏ chạy. Ngoài xe ôtô, đối tượng này còn chiếm đoạt của anh Vân Anh toàn bộ giấy tờ xe cùng một chiếc điện thoại di động…

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội 5 phát hiện được tang vật của vụ án là chiếc điện thoại di động hiện do Nguyễn Thị Huyền (ở Thanh Hà, Hải Dương) sử dụng. Quá trình xác minh nhân thân của Huyền, các trinh sát phát hiện Huyền đang sống như vợ chồng với một đối tượng tên là Đức Anh. Sáng 6-7, Huyền được triệu tập đến trụ sở. Sau một hồi quanh co chối tội, Huyền buộc phải thừa nhận chiếc điện thoại trên do Đức Anh cho Huyền…

Cùng ngày, Lương Đức Anh cũng được triệu tập đến cơ quan Công an. Đức Anh rất tinh quái nên tổ công tác của hai đơn vị nghiệp vụ đã mất nhiều thời gian để đấu tranh, cũng như động viên. Cuối cùng, Đức Anh đã phải khai nhận: Trước đó, Đức Anh được đối tượng Hùng, Hùng là đối tượng cướp xe ôtô 14A - 026.08 nhờ cầm cố chiếc xe ôtô là tang vật của vụ cướp cho một hiệu cầm đồ ở Bắc Ninh với giá 200 triệu đồng. Song Đức Anh không biết Hùng ở đâu, địa chỉ như thế nào? Qua rà soát, PC45 và Công an thị xã Chí Linh xác định Hùng là Nguyễn Mạnh Hùng. Các phương án bắt giữ và giám sát nơi ở của đối tượng này được đặt ra và bố trí hợp lý… Ngày 6/7, khi đối tượng này xuất hiện ở địa phương đã bị bắt giữ.

Quay quắt vì tiền, 7h30' ngày 29/6, Hùng mang theo một máy phá sóng điện thoại mua trước đó tại Hà Nội rồi đi xe buýt đến TP Uông Bí. Hùng đi bộ vào cổng Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển mua một chiếc giường gấp với giá 250.000đ rồi đi vào trong bệnh viện giả vờ người nhà trông nom bệnh nhân ra viện… Vì sợ bị phát hiện, Hùng mang chiếc xe trên đến gửi tại một bãi xe ở khu vực Hà Đông (Hà Nội).

Tối 29/6, Hùng về Hải Dương đã liên hệ với Đức Anh nhờ đối tượng này xác nhận công chứng vào bản phôtô của CMND và sổ hộ khẩu gia đình mang tên Đinh Vân Anh để Hùng mạo danh là anh Vân Anh mang xe ôtô đi cầm cố…

M.X.
.
.
.