Dựng hiện trường giả vẫn không thoát tội

Thứ Sáu, 16/12/2011, 17:24
Bực tức trước thái độ của ông Niên, Tới đứng dậy đẩy ông Niên va đầu vào cánh cửa xếp. Khi ông Niên vừa gượng dậy thì Tới tiếp tục xô tới khiến ông Niên ngã ngửa ở trước cửa ra vào. Khi thấy ông Niên nằm bất tỉnh, Tới cùng với Mùi khiêng ông Niên vào giường… Sau đó Tới tạo hiện trường giả cho rằng ông Niên bị ngã nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sáng 15/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện lệnh bắt Tô Xuân Tới (36 tuổi, trú tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Sau khi gây án, Tới tạo dựng hiện trường giả hòng qua mắt lực lượng chức năng. Song với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, sau 24 giờ đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng đã làm rõ vụ án.

9h50' ngày 13/12, Công an huyện Đan Phượng nhận tin báo của Công an xã Phương Đình phát hiện tại nhà chứa dụng cụ xây dựng của anh Nguyễn Văn Mão, thôn La Thạch, xã Phương Đình có một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Trần Ngọc Niên, tên gọi khác là Liên (54 tuổi, ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tô Xuân Tới  tại cơ quan điều tra.

Khi Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội có mặt thì hiện trường vụ án đã bị xáo trộn khiến việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Song qua kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định đây là vụ án mạng.

Các nhân chứng có liên quan được mời đến trụ sở gồm Khắc Thế Vượng (37 tuổi, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ); Tô Xuân Tới (36 tuổi); Kiều Văn Nam (22 tuổi); Đinh Văn Mùi (20 tuổi), đều ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Vũ Chiến Đạt (25 tuổi, ở khu 1, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Tập trung đấu tranh các mâu thuẫn trong lời khai của đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ vụ án:  Từ đầu tháng 11/2011 đến nay, Vượng nhận xây nhà ở cho ông Nguyễn Tiến Tâm, thôn La Thạch, xã Phương Đình. Sau khi ký hợp đồng, Vượng thuê anh Tới, Mùi, Đạt và ông Niên làm thuê (ông Niên là người phục vụ nấu cơm cho tổ thợ xây).

Vụ án mạng trên bắt nguồn từ mâu thuẫn rất đơn giản. Khoảng 18h ngày 12/12, Tới, Đạt, Mùi, Nam, Niên và Đỗ Văn Thanh, (34 tuổi, ở thôn Trung, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là thợ xây cho nhà ông Tâm nhưng thuộc tổ thợ khác, đang ăn cơm tối thì mất điện nên phải dùng đèn pin chiếu sáng. Ông Niên ăn xong trước đứng dậy, nhặt chiếc chén thường dùng để cắm nến ném bỏ và nói "không có nến thì để làm gì".

Bực tức trước thái độ của ông Niên, Tới đứng dậy đẩy ông Niên va đầu vào cánh cửa xếp. Khi ông Niên vừa gượng dậy thì Tới tiếp tục xô tới khiến ông Niên ngã ngửa ở trước cửa ra vào. Khi thấy ông Niên nằm bất tỉnh, Tới cùng với Mùi khiêng ông Niên vào giường…

Sau đó Tới tạo hiện trường giả hòng qua mắt lực lượng chức năng nhưng vẫn không thoát tội

Xuân Mai
.
.
.