Đứa con bất hiếu gây án như kẻ tâm thần vì game bạo lực

Thứ Hai, 25/06/2012, 00:07
Thật bàng hoàng khi kẻ thủ ác gây ra hai cái chết thương tâm lại chính là đứa con đẻ của các nạn nhân là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (cùng 50 tuổi, trú tại tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Lưu Văn Thắng (26 tuổi) khai rõ hành vi phạm tội, nguyên nhân gây án chỉ vì Thắng cần tiền trả nợ đánh lô đề mà không được bố mẹ đáp ứng.

Sau gần 2 giờ nhận tin, 4h sáng 24/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ trọng án, bắt giữ hung thủ.

Vụ án mạng kinh hoàng qua lời kể của những người thân

Đôi mắt mọng nước, chị Lưu Thị Nhã, chị gái của Thắng, đồng thời cũng là người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy khóc thảm: “Bình thường, Thắng vẫn là đứa ngỗ nghịch, luôn làm đau lòng cha mẹ nhưng tôi không ngờ rằng, đứa em trai được cha mẹ quan tâm, yêu thương ấy lại gây ra cái tội "bất nghịch, vô đạo" như thế!”. Nhìn cảnh hai chị em Nhã ngồi thất thần trong nhà, đau xót và bất ngờ trước cái chết thương tâm của cả bố và mẹ, những người có mặt đều thương cảm.

Theo lời kể của chị Nhã thì sau khi chồng chị qua đời vì một tai nạn giao thông thảm khốc, chị được bố mẹ đẻ là ông Dơi và bà Gái cho một miếng đất khoảng 30m2, ở liền kề nhà bố mẹ. Với khoản tiền tích cóp được trong bao nhiêu năm, chị Nhã xây nhà rồi mở một tiệm cắt tóc, gội đầu kiếm sống qua ngày. Bố mẹ chị đều là những người lao động, chất phác.

Trước đây, khi còn có sức khỏe thì ngoài việc buôn bán than đá cùng với bà Gái, ông Dơi cũng đi làm thuê làm mướn đủ mọi nghề. Cách đây vài năm, trên mảnh đất được các cụ để lại, ông Dơi, bà Gái xây vài dãy nhà trọ cho thuê, rồi lại bán thêm nước uống tinh khiết nên kinh tế của gia đình có phần khấm khá hơn. Thắng là con út trong gia đình, ngay từ khi mới sinh ra đã thường xuyên đau ốm, quặt quẹo.

"Giàu con út, khó cũng con út" nên ông Dơi và bà Gái hết lòng yêu mến, chăm sóc con trai, để nuôi được Thắng khôn lớn như ngày hôm nay, quả thực tốn rất nhiều công sức. Bố mẹ của chị Nhã vì thế cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu con trai "nối dõi tông đường".  Song từ nhỏ Thắng đã có biểu hiện khác người, trong khi các bạn bè cùng trang lứa vùi đầu vào học tập thì Thắng lại mải mê với những trò đánh bi, chơi pháo nổ…

Dù hết sức cố gắng nhưng Thắng cũng chỉ học hết lớp 6 rồi ở nhà đàn đúm với đám bạn bè xấu. Hết nặng rồi lại nhẹ, bố mẹ chị Nhã đã bao đêm khóc thầm về Thắng nhưng rồi cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Cách đây 2 năm, Thắng lấy vợ. Vợ chồng Thắng được bố mẹ cho một căn nhà ở cuối dãy. Tiếng là có vợ con nhưng Thắng chẳng chịu chí thú làm ăn, hằng ngày vợ chồng Thắng thường sang nhà bố mẹ đẻ ăn uống, mọi sinh hoạt đều phải ngửa tay xin bố mẹ.

Thắng nghiện Internet, suốt  đêm Thắng vùi đầu tại các quán game online. Vì thương con nên ông bà Dơi chấp nhận nuôi Thắng và vì thế đã vô tình biến Thắng thành một "sợi dây leo". Trước đó, vì để giữ chân cậu con trai, bố, mẹ Thắng đã mua cho Thắng một dàn máy tính hiện đại để ở nhà nhưng Thắng "có voi lại đòi tiên"… Lâu dần, những mâu thuẫn cứ tích tụ dai dẳng mà chẳng thể dàn xếp được.

Ngoài điện tử, Thắng lại lao đầu vào cờ bạc, đỏ đen và thường xuyên vay tiền của các đối tượng bên ngoài. Một rồi vài lần trả nợ đậy cho con, bố mẹ Thắng cũng bực mình và trong lúc nóng giận cũng chửi mắng Thắng… Vì thế, Thắng và ông Dơi vốn chẳng bao giờ ngồi được với nhau lại càng thêm căng thẳng. Và bi kịch đã xảy ra vào buổi tối định mệnh 24/6.

Lúc đó khoảng 2h sáng, chị Nhã cùng con gái đang ngủ ở bên nhà thì nghe thấy tiếng động ở nhà bố mẹ đẻ, liền chạy vào phòng khách ở tầng một, lúc đó cửa gỗ đã mở và bật điện lên. Chị Nhã kinh hoàng khi thấy bố đang nằm bất động ở gần bàn uống nước, còn mẹ chị và Thắng đang giằng co nhau con dao…

Sau một hồi vật lộn, con dao rơi xuống đất, chị Nhã thấy vậy liền nhặt dao ném ra ngoài sân nhưng trong lúc chạy luống cuống bị ngã. Khi chị Nhã quay vào nhà thì không thấy bóng dáng của Thắng đâu. Chị Nhã hô hoán mọi người đến nhưng do vết thương quá nặng, bố mẹ của chị đã tử vong ngay tại nhà. 

Nghiện game và lô đề, kẻ nghịch tử biến thành kẻ vô hồn

2h30' ngày 24/6, Công an phường Lĩnh Nam nhận tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tổ 25 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hoàng Mai gồm Đội CSĐT tội phạm về TTXH; Đội Điều tra tổng hợp có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan Công an xác định, các nạn nhân bị tử vong vì bị nhiều vết dao đâm trên người.

Hiện trường vụ án đồng thời cũng là nơi Thắng được sinh ra.

Từ lời khai của chị Nhã, các lực lượng nghiệp vụ xác định đối tượng gây án là Lưu Văn Thắng và tổ chức lực lượng truy bắt. Qua lời khai của người thân, các lực lượng nghiệp vụ xác định Thắng có một người bạn rất thân thiết tên là Hùng, ở tổ 32, phường Lĩnh Nam. Một tổ công tác ngay sau đó đã có mặt tại tổ 32 và bắt giữ Thắng.

Được sự đồng ý của Thiếu tá Vũ Văn Tấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, tôi tiếp xúc với Thắng vào sáng 24/6.  Thắng   kể lại toàn bộ sự việc,  đôi mắt một mí liếc ngang liếc dọc. Theo lời khai của Thắng thì do thường xuyên chơi lô đề nên Thắng có nợ khoảng 20 triệu đồng.

Vì bị các chủ nợ thúc ép đòi tiền nên Thắng nhiều lần xin bố mẹ đẻ tiền trả nợ nhưng đều bị từ chối. 23h ngày 23/6, Thắng sang nhà bố mẹ với mục đích xin tiền nhưng ông Dơi và bà Gái từ chối và đuổi Thắng ra khỏi nhà. Vì thế, Thắng quay về nhà…

Khi đó, vợ Thắng đang ở trong buồng ngủ với con. Trong lúc ngồi một mình, hắn nảy ý định sát hại bố mẹ đẻ. Thắng mang con dao mà trước đó đã mua sang nhà bố mẹ, lúc đó ông Dơi và bà Gái vừa đi ngủ, lúc ấy khoảng 2h sáng cửa sắt bên ngoài đã khóa. Thắng trèo tường vào, lúc đó cửa gỗ bên trong không khóa, ông Dơi và bà Gái đang ngủ ở tầng 1.

Thắng mở cửa vào nhà và đi về phía cầu thang, sát phòng ngủ của bố mẹ. Khi Thắng mở cửa, có tiếng động ông Dơi liền mở cửa phòng đi ra. Thắng đang nấp ở cầu thang liền đâm vào bụng ông Dơi… Ông Dơi túm tay trái của Thắng và kéo Thắng ra vị trí phòng khách thì đứa nghịch tử ấy tiếp tục đâm ông ngã ra sàn nhà. Bà Gái từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy cảnh tượng ấy đã hét lên và chạy về phía Thắng, nhưng kẻ thủ ác đã lạnh lùng gây án… 

Trước câu hỏi của tôi, Thắng biện hộ rằng vì thường xuyên bị bố mẹ chửi mắng nên Thắng ra tay tàn ác với cha mẹ đẻ của mình… Cho đến giờ phút này, đứa nghịch tử ấy vẫn không hề hối hận. Những câu trả lời của Thắng khiến tôi thấy gai người, bởi dù có thế nào đi nữa, ông Dơi bà Gái vẫn là những bậc sinh thành, tội bất hiếu có lẽ là cái tội chẳng thể tha thứ được. Kết thúc bài viết này, một điều tôi vẫn ám ảnh, phải chăng những trò chơi bạo lực trên game online đã biến Thắng thành một kẻ sát thủ máu lạnh

Xuân Mai
.
.
.