Đòi nối lại tình cảm bất thành, đâm chết bạn gái rồi tự sát

Thứ Bảy, 08/11/2014, 14:59
Chị H. đang ở trong nhà cùng hai người bạn gái cùng trọ, thì Quyết bất thình lình xuất hiện mang dao nhọn, xông vào phòng trọ đâm chị H. nhiều nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 7/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trọ tại số 205, ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan  Hoa. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., 21 tuổi, quê ở Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa; hung thủ gây án là Nguyễn Văn Quyết, 21 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), hiện đang tạm trú tại Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, chị H. hiện đang làm nhân viên bán cà phê tại một quán trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây, chị H. và Nguyễn Văn Quyết có quan hệ tình cảm với nhau. Cách đây khoảng vài tháng, chị H. chủ động chia tay Quyết. Sau nhiều lần cố gắng nối lại tình cảm không được, nghi ngờ chị H. có người yêu mới, Quyết đã nổi máu ghen, nhiều lần đe dọa sẽ giết chết chị H.

Khoảng 22h ngày 5/11, khi chị H. đang ở trong nhà cùng hai người bạn gái cùng trọ, thì Quyết bất thình lình xuất hiện mang dao nhọn, xông vào phòng trọ đâm chị H. nhiều nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai bạn gái cùng trọ hoảng sợ bỏ chạy, hô hoán cầu cứu người dân.

Sau khi sát hại chị H., Quyết đã dùng dao đâm vào ngực mình tự sát nhưng không chết. Ngay sau đó, cả hai đã được người dân đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong trước khi nhập viện

Tâm Phạm
.
.
.