Đi trả thù, chém luôn Công an xã

Thứ Hai, 05/05/2008, 18:24
Đang cùng đồng bọn đánh người thì bị Công an xã can ngăn, An lôi cả dao chọc tiết lợn ra "làm việc" luôn người thi hành công vụ.

20h00 ngày 3/5/2008, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Kỳ An, 22 tuổi, trú tại Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đồng Anh, Hà Nội đã rủ Trương Văn Quốc và một số đối tượng khác đến nhà Văn hoá thôn Vệ, xã Nam Hồng để đánh trả thù Phạm Trọng Anh.

Vừa "chạm mặt" Phạm Trọng Anh, Kỳ An cùng đồng bọn đã xông vào đánh "hội đồng" không thương tiếc.

Thấy lộn xộn, anh Nguyễn Văn Phương - Công an viên xã Nam Hồng có mặt và một số người khác ở đó vào can ngăn.

Bị chạm "máu yêng hùng", Nguyễn Kỳ Anh chạy ra xe lôi ra 1 con dao tông xông vào chém tới tấp vào anh Phương nhưng rất may anh tránh được. Các đối tượng đi cùng Kỳ An được thể lao vào đánh, đấm đá anh Phương và những người vào can.

Những người dân chứng kiến rất bất bình đã xông vào hỗ trợ lực lượng Công an xã khống chế, bắt giữ được hai kẻ côn đồ là Nguyễn Kỳ Anh và Trương Văn Quốc.

Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kỳ Anh về hành vi chống người thi hành công vụ, tạm giữ hành chính Trương Văn Quốc để củng cố hồ sơ xử lý và mở rộng điều tra các đối tượng khác

Hoàng Thắng
.
.
.