Đánh "lô đề" bằng tiền người khác

Thứ Bảy, 15/07/2006, 13:39
Khi được người của Cty Xổ số kiết thiết cho số 89, Hùng đem một số tiền lớn đi đánh và không quên rỉ tai người thân và bạn bè. Ngày hôm đó không có một giải nào có đuôi 89 và ngày hôm sau cũng không ra số này.

Ngồi trước mặt tôi là những thanh niên có vẻ bề ngoài rất năng động. Họ tìm đến chúng tôi vì nhiều lẽ? Người thì muốn được giải oan. Người thì muốn đưa ra lời cảnh báo sau khi mù quáng đem hàng trăm triệu đồng đi chơi "lô đề" theo điều khiển của một kẻ giấu mặt.

Sự việc bắt đầu khi Toàn (đã đổi tên) nhận được một cú điện thoại tới nhà riêng ở Thái Nguyên. Người này nói đã gặp Toàn và muốn cho anh một cơ hội làm ăn. Anh ta có người chú ruột mới mở công ty xổ số kiến thiết ở Hà Nội.

Công ty này có chủ trương "bóp chết" chủ đề, thư ký đề (những người ghi số đề, lô đề ăn hoa hồng) vì những người này hút hết khách của công ty. Anh ta đặt vấn đề cho Toàn đi gom tối thiểu 5.000 điểm mỗi ngày từ các chủ đề, thư ký lớn. (5.000 điểm tương đương với 115.000.000 đồng). Sau đó anh ta sẽ cho người đem tiền đến đồng thời cho Toàn biết luôn hôm đó lô đề sẽ về số nào để đánh.

Số tiền thu được từ việc trúng thưởng được chia làm hai. Anh ta chỉ lấy mỗi "nháy" 15.000.000đ để nộp cho công ty xung vào quỹ từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Số còn lại Toàn được hưởng hết. Vốn là bạn thân với Hùng, Toàn giới thiệu ngay cho bạn.

Cuối ngày 6/7, "người chú" gọi cho Hùng là sẽ gửi một tin nhắn có mẫu hồ sơ tương tự hồ sơ của công ty ông ta để Hùng điền vào nộp. Khoảng 10 phút sau, ĐTDĐ của Hùng nhận được từ số 8185 (dịch vụ xem kết quả xổ số) mẫu hồ sơ này thật.

Chiều hôm đó, ông ta gọi đến và bảo hôm nay sẽ vào số 89 và bảo Hùng hãy tạm ứng tiền trước. Tin tưởng tuyệt đối lời ông ta, Hùng đã đem một số tiền lớn đi đánh "lô đề". Không chỉ vậy, nghĩ đây là cơ hội đổi đời nên Hùng đã tốt bụng rỉ tai những người thân, bạn bè chiến hữu con số 89. Thật không may, trong số 27 giải thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô ngày hôm đó không giải nào có đuôi là 89. Hùng gọi điện cho "ông chú" nêu trên và được người này bảo do sai sót và hứa sẽ khắc phục ngay.

Ngày hôm sau, ông ta lại cho con 89. Nhưng kết quả vẫn như hôm trước, đến lúc này Hùng mới biết mình bị lừa.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tìm đến Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Vĩnh, Trưởng phòng Tổ chức hành chính khẳng định, việc biết trước kết quả xổ số là không thể. Bởi có Hội đồng giám sát gồm đại diện Công an, Tài chính, Mặt trận tổ quốc, Thanh tra thành phố… Ngoài ra còn có sự chứng kiến của quần chúng nhân dân. Còn đối tượng nhận là người của công ty không có cơ sở. Dịch vụ nhắn tin xem kết quả xổ số của Công ty là 997.

Chúng tôi lại đến chủ nhân của dịch vụ 8185 là Công ty INET. Tại Phòng Kỹ thuật chúng tôi được nhân viên ở đây cho xem bảng lưu trữ tin gửi đến cho khách hàng. Kết quả là trong ngày 6/7 không có nội dung tin nhắn như đã gửi đến số máy di động của Hùng?!

Câu hỏi có phải đối tượng đã làm ảo thuật để thông qua 8185 gửi tin nhắn đến cho các nạn nhân hay không hiện đang được các nhà chức trách tìm hiểu. Vì vậy, để tránh là nạn nhân của trò lừa bịp này, cách tốt nhất không chơi "lô đề"

Cao Hồng
.
.
.