Cướp tài sản của mẹ nuôi

Thứ Năm, 06/07/2006, 13:32

8 tháng trước vụ cướp 2 quyển sổ tiết kiệm, “ông con nuôi” Nguyễn Hữu Tiến đã từng đột nhập vào nhà mẹ nuôi để nẫng 50 triệu đồng tiền phúng đám ma bố nuôi.

10h30' sáng 4/7, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo ở hộ 11B Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, xảy ra vụ cướp tài sản. Bị hại là cụ Nguyễn Thị Vị Giang, 79 tuổi, đang sống ở đây.

Qua thu thập thông tin ban đầu được biết, lúc 9h30', Tiến con nuôi bị bà Giang từ bỏ lâu nay vì những biểu hiện hư hỏng đột nhiên trở về. Khi thấy chỉ có bà Giang ở nhà một mình, tên Tiến liền khống chế rồi trói và bịt miệng bà Giang. Sau đó, hắn tra hỏi bà nơi cất tiền nhưng chỉ tìm được hai sổ tiết kiệm 30 triệu đồng nên hắn lấy và bỏ đi. Khoảng 30 phút sau nhân viên thu tiền nước gọi cửa và phát hiện sự việc trên nên giải thoát cho bà Giang và báo Công an.

Từ thông tin trên, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập tức chia nhau truy tìm. Đến 13h thì mũi trinh sát của Trung tá Hà Minh Nam phát hiện tên Tiến tại điểm rửa xe ở phường 12, quận Tân Bình nên khống chế bắt giữ, đưa về Công an quận Bình Thạnh.

Tại Công an quận Bình Thạnh, Nguyễn Hữu Tiến (35 tuổi) cũng khai nhận thêm vụ trộm 50 triệu đồng của gia đình mẹ nuôi mà hắn đã thực hiện vào tháng 11/2005. Vào lúc đó, bà Giang đang bận lo đám tang cho chồng nên Tiến đã đột nhập vào nhà từ chiều 9/11 và đến rạng sáng 10/11, thừa lúc mọi người mệt mỏi ngủ say, Tiến đã quơ sạch số tiền phúng điếu hơn 50 triệu rồi bỏ đi.

Trong thời gian qua, Tiến xin việc làm ở điểm rửa xe nói trên và thuê nhà tạm trú ở số 5A Gò Dầu (quận Tân Phú). Khám xét nơi đây, Công an đã thu hồi hai sổ tiết kiệm và chiếc xe Future mà Tiến mua bằng số tiền trộm được trước đó

N.Đ.
.
.
.