Cướp giả danh người chỉ đường

Thứ Ba, 14/08/2007, 08:05
2 thanh niên “tốt bụng” đề nghị anh Duy chở đi cùng để chúng chỉ đường luôn. Khi đi đến địa phận xã Cổ Dương (Đông Anh, Hà Nội), 2 “người chỉ đường” đã đánh anh Duy, lấy đi chiếc xe máy Smart Suzuki.

Ngày 13/8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang điều tra về vụ cướp tài sản xảy ra tại địa phận xã Cổ Dương.

Bị hại là anh Nguyễn Văn Duy (19 tuổi), ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Vào 20h ngày 11/8, khi anh Duy đi ăn liên hoan ở xã Nam Hồng (Đông Anh) về thì bị lạc đường. Khi đến khu biến thế điện thuộc thị trấn Đông Anh, thấy 2 thanh niên đang ngồi, anh Duy dừng xe, hỏi thăm đường về Khu công nghiệp Thăng Long. 2 thanh niên bảo cũng đi về đấy và đề nghị anh Duy chở đi cùng để chúng chỉ đường luôn.

Khi đi đến địa phận xã Cổ Dương, 2 thanh niên đã đánh, lục soát người anh Duy lấy 90.000đ và chiếc xe máy Smart Suzuki của anh Duy rồi phóng chạy về hướng thị trấn Đông Anh

T.H.
.
.
.