Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội: Tìm nhanh tài sản cho một khách nước ngoài

Thứ Hai, 28/07/2008, 11:27
"Cảm ơn Công an TP Hà Nội đã tìm lại tài sản cho tôi" -  bà Harison Sian Elizabeth, quốc tịch Anh, đã xúc động nói khi nhận lại tài sản bị trộm cắp tại khu vực chợ đêm phố Hàng Đào - Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, do Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm trao trả.

Đêm 25/7, bà Harison Sian Elizabeth cùng một số bạn người nước ngoài đi bộ tại khu vực chợ đêm phố Hàng Đào - Đồng Xuân thuộc phường Hàng Đào để tham quan và mua hàng.

Khi bà đến trước cửa số nhà 49 phố Hàng Đào, trong lúc xem hàng hóa đã bị Nguyễn Khả Hoa (30 tuổi), ĐKNKTT ở ngõ chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng, trú tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm trộm cắp 2 chiếc ví từ trong ba lô của bà.

Ngay lập tức, đối tượng bị Thượng sỹ Nguyễn Minh Tùng, Cảnh sát hình sự Công an phường Hàng Đào, cùng một số bảo vệ đang làm nhiệm vụ gần đó bắt quả tang, thu hồi tang vật.

Bên trong hai chiếc ví nói trên có hơn 2,6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân cùng tư trang khác.

Tổ công tác đã áp giải đối tượng về trụ sở Công an phường Hàng Đào để lập hồ sơ, đồng thời nhanh chóng làm thủ tục trao trả lại số tài sản cho bà Harison Sian Elizabeth để bà cùng bạn bè kịp chuyến bay sang Hồng Kông vào lúc 0h ngày 26/7.

Trước khi bà rời trụ sở Công an phường Hàng Đào, bà còn nhờ người phiên dịch cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an: "Tuy tôi chỉ là một khách du lịch nước ngoài đến Hà Nội, nhưng những gì Công an Thủ đô đã làm cho tôi thật đáng ghi nhận và kính phục"!

Chiều 26/7, Công an phường Hàng Đào đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Khả Hoa lên cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo thẩm quyền

Đào Minh Khoa
.
.
.