Chém người tình vì “lạnh nhạt”

Thứ Bảy, 15/03/2008, 15:45
Nghe được thông tin chị Thủy có người khác và thời gian gần đây lại hững hờ với mình nên Cường đã gặp chị Thủy để nói chuyện. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, chị Thủy đi tắm. Càng nghĩ càng bực nên Cường đã lấy dao xông vào đâm liên tiếp chị Thủy cho đến chết.

Khoảng 6h30' ngày 11/3, trông thấy nhà 422 đường TL7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM của chị ruột Tô Kim Thủy (34 tuổi) khóa cửa trước, chị Tô Thị Tuyết Mai (31 tuổi) đi vòng ra phía cửa sau và phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Linh tính chuyện chẳng lành, chị Mai đẩy cửa vào bên trong và một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ra trước mắt: chị Thủy đã chết tự lúc nào với nhiều vết thương, máu loang lổ khắp người.

Sau khi nhận tin báo Công an huyện Củ Chi, TP HCM nhanh chóng triển khai lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi.

Kết quả ban đầu cho thấy hung thủ gây án rất dã man, trên thi thể chị Tô Kim Thủy tất cả 26 vết thương rải rác ở cổ, ngực, lưng, tay. Trước sự việc xảy ra mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH trực tiếp tham gia điều tra, truy xét thủ phạm gây án.

Người đàn ông mặc áo xanh lúc nửa đêm

Bước đầu, bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ án không có dấu hiệu xáo trộn, thêm vào đó toàn bộ nữ trang vàng mà chị Thủy cũng như một số tài sản giá trị khác vẫn còn nguyên.

Với những dấu vết thu thập tại hiện trường, Công an huyện Củ Chi nhận định nguyên nhân vụ trọng án dã man tại căn nhà 422 xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân không phải là giết người, cướp tài sản. Từ thông tin ban đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi khẩn trương rà soát địa bàn, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân.

Được biết, chồng chị Thủy đi làm ở xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, chỉ về nhà 1 lần/tuần, riêng cô con gái 15 tuổi hiện đang sống với gia đình nội tại Hà Tĩnh. Chị Thủy bán nước giải khát, xây phòng hát karaoke đồng thời môi giới kinh doanh đất nên có nhiều mối quan hệ với đủ thành phần từ người địa phương lẫn ở tỉnh khác đến. Khẩn trương sàng lọc, Công an huyện đã khoanh vùng 5 người cùng ngụ huyện Củ Chi khả năng là thủ phạm sát hại chị Thủy.

Trong quá trình điều tra, trinh sát thu thập được thông tin đáng chú ý vào khoảng 23h40' ngày 10/3, người dân đi soi cá bắt gặp một người đàn ông đang đi bộ gần nhà nạn nhân về hướng ngã tư An Nhơn Tây.

Tiếp tục rà soát những địa điểm lân cận, trinh sát phát hiện vào khoảng 0h15' ngày 11/3, tài xế đậu tại ngã tư An Nhơn Tây có chở một người đàn ông đi về xã Phước Thạnh. Qua lời kể của các nhân chứng, 2 người đàn ông này đều là 1, cao gần 1,7m, dáng mập, tầm 30 tuổi và đặc biệt mặc áo xanh của nhân viên xe buýt, quần tây đen và có vẻ mặt thất thần.

Những quan hệ tình cảm không rõ ràng

Xâu chuỗi thông tin thu thập được, người đàn ông có nhân dạng kể trên chính là Cường - tài xế xe buýt của công ty chị Trang (em chị Thủy) nhưng đã nghỉ việc 3 tháng trước.

Xác minh, nhân thân của tài xế Cường được nhanh chóng làm rõ: Huỳnh Lê Phú Cường (34 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhưng hiện nay không rõ nơi trú ngụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định Phú Cường chính là thủ phạm gây án nhưng hướng điều tra bế tắc vì sau khi rời khỏi công ty chị Trang, Cường đã chuyển đi đâu, làm gì không ai hay biết.

Trinh sát tiếp tục rà soát và tìm được thông tin do một tài xế xe khách cung cấp là trước đó vài ngày trông thấy Cường chạy xe cho Hợp tác xã vận tải 19-5.

Qua rà soát nhân sự của HTX có vài tài xế tên Cường nhưng không phải Huỳnh Lê Phú Cường mà trinh sát truy tìm. Từ nguồn tin cơ sở, trinh sát xác định Cường được tài xế HTX 19-5 thuê chạy tuyến An Sương - Tân Vạn. Ngay khi xe buýt mang BKS 53M-4255 dừng lại ở Bến xe Chợ Lớn, trinh sát Công an huyện Củ Chi bí mật mai phục và nhanh chóng tiến đến ghế tài xế yêu cầu Huỳnh Lê Phú Cường về trụ sở Công an huyện làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Huỳnh Lê Phú Cường đều chối cãi không đến nhà chị Thủy, không hề biết gì về cái chết của chị Tô Kim Thủy. Cuộc đấu trí tiếp tục diễn ra từ tối ngày 11 đến chiều ngày 12/3, trước những chứng cứ không thể chối cãi và mâu thuẫn trong lời khai, thời gian không rõ ràng, Huỳnh Lê Phú Cường cúi đầu nhận tội và khai lại toàn bộ diễn biến đêm diễn ra vụ trọng án tại nhà số 422.

Trong thời gian chị Trang vắng nhà, giữa Cường và chị Thủy nảy sinh tình cảm, để ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, chị Trang cho Cường nghỉ việc nhưng 2 người vẫn lén lút qua lại.

Trong một lần tình cờ, Cường nghe thông tin chị Thủy đang qua lại với anh U thêm vào đó thời gian gần đây lại đối xử rất hững hờ với mình nên điện thoại hẹn gặp chị Thủy tối 10/3 để nói chuyện. Tại nhà chị Thủy, sau khi tranh cãi quyết liệt tưởng đã giải quyết xong, chị Thủy bỏ đi tắm, nào ngờ…

Càng nghĩ càng bực tức, Cường cởi bộ đồ đồng phục tài xế để trên giường rồi xuống bếp lấy dao và xông vào nhà tắm gí dao vào cổ chị Thủy. Khi chị lên tiếng thách thức, tên Cường đâm liên tiếp cho đến chết.

Sau khi tắm rửa sạch vết máu, Cường điều khiển xe gắn máy của chị Thủy ra khu vực sông Sài Gòn thuộc xã An Nhơn để vứt dao phi tang, xong quay về hiện trường trả xe rồi ra ngã tư An Nhơn Tây thuê xe đi bến xe Củ Chi rồi về bến xe Chợ Lớn lên xe buýt ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Những tưởng bằng chứng ngoại phạm, dấu vết xóa sạch thì sẽ thoát tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an huyện Củ Chi nhanh chóng phát hiện và bắt khẩn cấp Cường

Phạm Kiều
.
.
.