Chém chết kẻ trộm rồi về nhà uống thuốc sâu tự tử

Thứ Ba, 09/05/2017, 19:51

Sau khi biết Nguyễn Văn Lượng đã tử vong ở trạm xá do vết chém của mình gây ra, Vũ Hoàng Linh về nhà uống thuốc sâu tự tử.

Trưa ngày 9-5, Vũ Hoàng Linh (35 tuổi), ngụ xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), vào rẫy thì phát hiện 4 người đang hái trộm sầu riêng của gia đình, trong đó có Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi), ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai. Sẵn có con dao cầm theo, Linh rượt đuổi chém trúng chân Lượng.

Cơ quan chức năng tới hiện trường vụ án

Nạn nhân được chuyển tới trạm xá xã Đạ Oai nhưng tử vong ngay sau đó do trúng động mạch chủ dẫn đến mất máu nhiều.

Hay tin Nguyễn Văn Lượng đã chết, lo sợ phải trả giá trước pháp luật về tội giết người, Vũ Hoàng Linh đã về nhà uống thuốc sâu tự tử. Linh được gia đình phát hiện chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 tại TP Bảo Lộc cấp cứu. Hiện sức khỏe Linh đang rất nguy kịch do trúng độc thuốc trừ sâu với liều lượng lớn.

Sau khi nhận được thông tin, chiều cùng ngày, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án này.

Kim Ngân
.
.
.