Y án ông lão thiêu sống con vợ hờ trong ngày lễ tình nhân

Thứ Hai, 02/02/2015, 14:50
Ngày 2/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 14 năm tù bị cáo Bùi Văn Hắng (69 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Năm 2006, sau khi vợ chết, Hắng và bà Phạm Thị Mơi (62 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2012, bà Mơi theo con lên TP HCM làm thuê sau đó về quê đòi chia tay với Hắng.

Đối tượng Hắng trong giờ nghị án.

Vì vậy, từ tháng 8/2013, Hắng không sống chung nhà với bà Mơi nữa mà về nhà sống cùng con, thỉnh thoảng mới đến nhà thăm bà Mơi nhưng luôn bị anh Võ Văn Cường (29 tuổi, con ruột bà Mơi) xua đuổi. Từ đó, Hắng nảy sinh ý định trả thù Cường.

Trưa ngày 14/2/2012, trên đường đi ăn giỗ về, Hắng mua 5.000 đồng xăng rồi chiều cùng ngày đạp xe đạp đến nhà Cường ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp). Khi gần đến nơi, Hắng tấp xe đạp vào một quán nước ngồi chờ đến đêm để hành động.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi lẻn vào nhà Cường theo lối cửa sau, Hắng tưới xăng lên nóc mùng nơi anh Cường ngủ, bật quẹt gas đốt rồi bỏ chạy.

Đang ngủ say, bị đốt bất ngờ, anh Cường tỉnh dậy truy hô. Dù thoát chết nhưng do vết bỏng quá nặng (thương tích 73%) anh Cường chỉ nằm một chỗ, không đi lại được.

A.Huy
.
.
.