Kẻ trộm táo tợn leo tường trốn vẫn không thoát

Thứ Tư, 22/04/2015, 18:29
Lúc 11h ngày 22/4, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được điện thoại cầu cứu của anh Vũ Trọng Hải (SN 1985, ngụ tổ 53,khu phố 6, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) về việc, kẻ gian trộm xe máy BS 61B1-26599. Lập tức, anh Hải cùng đồng đội đi quanh các đoạn đường truy tìm đối tượng.

Đến phường Thuận Giao (thị  xã Thuận An), các anh phát hiện xe máy như đặc điểm mô tả của nạn nhân, lưu thông với tốc độ cao, nên điện thoại cho anh Ngô Thành Công thuộc Tổ phòng, chống tội phạm Phường An Phú phối hợp truy đuổi.

Đối tượng được “hiệp sĩ” đưa về trụ sở cơ quan Công an.

Khi đến phường An Phú (thị  xã Thuận An), các anh đã chặn được xe đối tượng. Lúc này, đối tượng hung hãn dùng hung khí chống trả quyết liệt, leo bờ tường cao 5m thì bị té ngã, chấn thương vùng mặt. Ngay sau đó, các anh liền chở đối tượng vào trạm y tế rửa sạch, băng bó vết thương rồi chở về trụ sở cơ quan Công an.  

Tại Công an TP.Thủ Dầu Một, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Công (SN 1983, ngụ Đắk Lắk; tạm trú khu 434, phường Bình Hoà,thị Xã Thuận An). Đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

L.Ánh
.
.
.