Bị truy đuổi, dùng ớt bột tấn công trinh sát

Thứ Sáu, 12/06/2015, 15:10
Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận 1 trên đường tuần tra đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 1 điện thoại di động, chúng lạng lách đánh võng, thậm chí tung ớt bột nhằm cản địa nhưng vẫn bị các trinh sát bắt giữ.

Khoảng 2 giờ 40 phút ngày 12/6, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm-Công an quận 1 tuần tra trên địa bàn phát hiện 3 thanh niên điều khiển hai xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi nên lập tức đeo bám.

Ba thanh niên điều khiển xe máy đến trước số 179, Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì áp sát anh Nguyễn Văn Chí Linh (sinh năm 1994, ngụ quận 1) và giật chiếc điện thoại hiệu Nokia của anh rồi tăng ga tẩu thoát, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Hai đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Hai đối tượng đi sau đã dùng xe lạng lách trước đầu xe của các trinh sát cản địa để đồng bọn tẩu thoát nhưng bị các trinh sát vượt lên ép sát và bắt gọn.

Đối tượng còn lại tăng ga bỏ chạy nhưng không thoát khỏi tầm kiểm soát của các trinh sát. Cuộc truy đuổi qua nhiều quận huyện vùng ven. Khi đến đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, đối tượng ném tang vật, tung ớt bột về phía các trinh sát sau đó quẹo vào đường hẻm ngoằn nghèo tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt khai tên Mai Văn Hùng (26 tuổi) và Trần Thành Duy (25 tuổi, cả hai cùng ngụ Tân Phú). Hai đối tượng này từng có hai tiền án về hành vi “cướp giật tài sản”. Hai đối tượng khai đối tượng trốn thoát tên là Vũ vừa mới quen tại điểm bắn cá.

Bộ đôi này khai nhận, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày cả hai chơi trò chơi bắn cá tại khu vực đường Vườn Lài (quận Tân Phú) thì gặp và quen với Vũ. Sau khi thua hết tiền, Vũ rũ Hùng và Duy đi cướp để lấy tiền tiếp tục chơi bắn cá. Tuy nhiên khi cả ba đang thực hiện hành vi của mình thì bị các trinh sát phát hiện và truy bắt. /.

M.Đức
.
.
.