Bắt giữ 29 đối tượng đang chuẩn bị giải quyết ân oán bằng mã tấu

Chủ Nhật, 25/01/2015, 15:20
Sáng 25/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ 29 đối tượng trong băng nhóm gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Minh Đức (tức Đức “đại bàng”, 34 tuổi, ngụ phường 10, quận 5, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra: Do có mâu thuẫn giữa đối tượng Long “sứt” (chưa rõ lai lịch) với Đức, lúc 15h ngày 17/1, Long hẹn gặp Đức tại quán cà phê Bình Minh thuộc khu phố 4, phường An Phú (thị xã Thuận An) để “hỏi chuyện”. Đức đồng ý và mang theo khoảng 3-4 dao Thái Lan (mỗi cây dài khoảng 15cm) đi cùng 4 đồng bọn khác đến quán cà phê Bình Minh.

Tại quán, nhóm của Đức trông thấy Long “sứt” đi cùng với 15 đồng bọn mang theo hung khí gồm búa, dao, rựa, kiếm, cây gỗ. Đến quán, thấy yếu thế, nhóm của Long “sứt” bỏ chạy và để lại hung khí.

Đến 19h cùng ngày, Long “sứt” gọi điện thoại đe dọa sẽ đốt quán cà phê Anh Thư do Đức làm chủ tại địa chỉ khu phố 4, phường An Phú (thị xã Thuận An). Quá tức giận, Đức chuẩn chị hung khí gồm ống tuýp sắt, gậy gỗ, kiếm, dao Thái Lan cất giấu ở đối diện khách sạn Anh Thư và gọi điện thoại cho 24 đồng bọn khác đến quán cà phê Phượng Cát (gần khách sạn Anh Thư) thuộc khu phố 4, phường An Phú để thanh toán nhóm Long “sứt’.
Tang vật của vụ án.

Nhận được tin báo của người dân về việc, 2 băng nhóm chuẩn bị đánh nhau. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thuận An đã theo dõi, phát hiện khoảng gần 20 đối tượng trong nhóm của Long “sứt” mang theo hung khí gồm mã tấu, ống tuýp sắt đang đứng tụ tập tại khu vực đường đất thuộc khu phố 2, phường An Phú.

Qua đó, lực lượng Công an đã truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Định, Khánh, Dương, Phong; đồng thời thu giữ hung khí mà nhóm của Long “sứt” sử dụng để chuẩn bị thanh toán đối thủ.

Riêng các đối tượng khác đã kịp điều khiển xe tẩu thoát. Tiếp tục truy xét đến 22h tối 24/1, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Đức “đại bàng” cùng đồng bọn của y, và thu giữ hung khí mà Đức đã chuẩn bị gây án.

L.Ánh
.
.
.