Bị trộm truy sát, vợ chồng chủ tiệm vàng thoát chết trong gang tấc

Thứ Bảy, 19/01/2013, 20:05
Với ý định đột nhập vào tiệm vàng để trộm vàng rồi thoát ra ngoài nhưng không may bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã dùng dao chặt thịt truy sát hai vợ chồng chủ tiệm vàng nhưng bị ông chủ tiệm vàng giật dao chém lại phải bỏ chạy. Ngay lập tức, đối tượng đã bị Công an bắt giữ.

Chiều 18/1, Thiếu tá Nguyễn Mai Chức - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Vũ Sang (18 tuổi, quê quán Tánh Linh, Bình Thuận) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức đang xem xét các tình tiết phạm tội của Sang để xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Hiện, Sang bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức dưới sự giám sát của Công an quận.

Công an quận Thủ Đức đang khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, vợ chồng anh Lê Thành An và chị Bùi Thị Kim Tuyến (cùng 37 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Kim Tuyến, số 561/27/1/8, QL1A, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) cùng đứa con ba tháng đang ngủ trên lầu 1 (tầng trệt dùng để buôn bán vàng) thì phát hiện Sang đột nhập từ cửa sổ vào. Bị chị Tuyến phát hiện, Sang dùng dao chém chị Tuyến, chị Tuyến dùng gối đỡ được nhát dao của Sang và quay ra hô hoán rồi bế đứa con ba tháng tuổi chạy xuống tầng trệt.

Nghe tiếng hô hoán của chị Tuyến, anh An tỉnh giấc thì bị Sang dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, lưng, vai. Mặc dù bị thương nặng nhưng anh An vẫn cố chống lại đối tượng và giật được con dao của Sang chém lại. Thấy Sang gục xuống, anh An bỏ chạy xuống nhà bấm chuông báo động, mở cửa kêu cứu. Lúc này Sang ở bên trên lầu hồi tỉnh và bỏ chạy ra cửa sổ nhảy xuống đường chạy bộ về hướng QL1K được khoảng 50m thì gục xuống. Anh An được đưa vào bệnh viện cấp cứu với 4 vết thương trên người, Sang cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện do mất nhiều máu.

Đối tượng Nguyễn Vũ Sang đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của Sang, do cha mẹ ly dị nên học đến năm lớp 10 Sang bỏ học và từ Bình Thuận lang thang vào TP Hồ Chí Minh. Đến TP Hồ Chí Minh, Sang sống lang thang ở huyện Hóc Môn, sau đó lang bạt về quận Thủ Đức được hai tháng. Đêm 16/1, Sang bị mất trộm hết quần áo và tiền bạc nên ngủ bờ ngủ bụi và đi xin cơm ăn. Do thường xuyên đi ngang qua tiệm vàng Kim Kim Tuyến phát hiện đêm chỉ có hai vợ chồng anh An ở lại canh giữ nên Sang nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm vàng trộm tài sản.

Khoảng 20h ngày 17/1, Sang đến khu vực chợ tự phát tại KCX Linh Trung trộm một con dao chặt thịt dài 27cm và đến khu vực tiệm vàng phục sẵn chờ cơ hội. Khoảng 1h sáng 18/1, Sang lần theo bảng hiệu của tiệm vàng leo lên lầu 1 dùng dao chặt thịt cậy cửa sổ và leo vào bên trong với ý định trộm vàng rồi thoát ra ngoài. Nhưng khi Sang vừa đột nhập vào phòng thì bị chị Tuyến phát hiện

Minh Đức
.
.
.