Bị đâm chết trước quán “net” vì… nói to

Thứ Năm, 02/06/2011, 11:40
Bình nói chuyện điện thoại rất to trong đêm khuya khiến chủ quán Internet đối diện phản ứng. Hai bên xảy ra xô xát. Bình đã bị đâm dao vào đùi phải khiến mất máu nhiều và đã tử vong.

Án mạng xảy ra lúc 1h ngày 1/6, tại trước cửa quán Internet của Nguyễn Văn Quân (26 tuổi) ở xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là anh Ngụy Văn Bình (33 tuổi), ở thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang.

Trước đó, Bình cùng bạn học là Nguyễn Việt Anh (29 tuổi) đi uống rượu. 1h sáng 1/6, hai người đến quán Internet trên để đón bạn gái. Bình đi bộ ra đường trao đổi điện thoại.

Do Bình nói chuyện rất to trong đêm khuya khiến Đoàn Hồng Hải, chủ quán Internet đối diện phản ứng. Nguyễn Văn Quân cùng một số người khác chạy ra, yêu cầu Bình không nói to. Hai bên xảy ra xô xát. Bình đã bị một đối tượng dùng dao đâm vào đùi phải. Do mất máu nhiều, Bình đã tử vong tại bệnh viện.

Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra, làm rõ

Hiền Quý
.
.
.