Bị chặt ngón tay vì nợ tiền cờ bạc

Thứ Năm, 21/07/2011, 15:44
Sang Campuchia đánh bạc rồi nợ tiền mà không được gia đình sang chuộc về, 2 thanh niên đã bị chủ nợ chặt ngón tay, gửi về gia đình để làm áp lực, đòi nợ đối với gia đình nạn nhân.
>> Những phong thư khủng khiếp được chuyển phát nhanh

Ngày 19 và 20/7, Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tại TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, Tây Ninh; lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an TP Ba Vét, tỉnh Svay-Riêng, Vương quốc Campuchia đã tiến hành triệt phá các đường dây cho vay lãi nặng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ thông tin trinh sát và được quần chúng tốt giúp đỡ, lực lượng phối hợp đã đột nhập vào khu nhà trọ, đánh đúng điểm mà các chủ cho vay tiền đang giam giữ các con tin đánh bạc thua hết tiền phải vay nợ của chúng tại TP Ba Vét. Đã giải cứu được hai nạn nhân là Trương Toàn, 25 tuổi, ngụ phường 4, quận 10, TP HCM và Nguyễn Minh Tân, 19 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre mà ngày 9/7, chúng vừa chặt ngón tay, gửi về gia đình để làm áp lực, đòi nợ đối với gia đình nạn nhân.

Ngày 20/7, tại TP HCM, nạn nhân đã kể lại những trận đòn nhớ đời của các con bạc thiếu nợ bị giam giữ trên đất Campuchia Những người vào casino đánh bạc bên kia biên giới Campuchia, hầu hết đều sa vào bẫy của các chủ sổ cho vay và bị bắt giam, đánh đập, trong thời gian chờ thân nhân mang tiền qua chuộc mạng.

Trên nét mặt của nạn nhân Nguyễn Minh Tân ngụ tại Bến Tre vẫn còn lưu lại nỗi đau thân xác và sợ hãi, kể với chúng tôi: Tháng 2/2010, Nguyễn Minh Tân đi qua Campuchia đánh bạc (qua cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An), kết quả là thua hết 9 triệu đồng. Nhưng Tân không về nhà mà theo một người mới quen tại casino đối diện cửa khẩu Mộc Hóa về đến casino khu vực đối diện cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, khi vào casino Chateau Tân vay 3.000 USD của một chủ sổ người Campuchia và thua hết nên bị chủ sổ bắt giữ. Nguyễn Minh Tân đã điện thoại về nhà xin gia đình 3.000 USD mang qua Campuchia chuộc thân mới được cho về.

Khoảng 2 tháng sau đó, Nguyễn Minh Tân cùng Huyền, An, ngụ cùng xã bao xe đi Campuchia đánh bạc, theo đường cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Lần này, Tân đi vào casino Chateau vay tiền của chủ sổ người Campuchia và đánh bạc từ 21h đến khoảng 3h sáng hôm sau, thua hết 5.000 USD. Hôm sau Tân tiếp tục vào casino Titan vay 3.000 USD của một chủ sổ người Việt Nam và sau đó 3 giờ đã thua sạch tiền và bị chủ sổ giữ lại gần nửa tháng mới được gia đình chuộc về. 

Những tưởng sau vụ bị bắt giam và hành hạ nhớ đời này, Tân sẽ chí thú làm ăn, nhưng Nguyễn Minh Tân lại tiếp tục đi Campuchia đánh bạc, thua hết tiền phải vay 3.000 USD của chủ sổ là vợ chồng Hưởng - Hạnh. Ngày 7/5, Tân điện thoại về nhà xin tiền chuộc mạng nhưng gia đình đã không có tiền chuộc Tân về. Biết được gia đình Nguyễn Minh Tân không có tiền chuộc về, Hạnh và Chánh là em của Hưởng ra sức đánh đập Nguyễn Minh Tân và đến khoảng 11h ngày 9/7 thì Hưởng ra lệnh đưa Tân và một người nữa tên Toàn ở TP HCM sang phòng 7B cho uống thuốc giảm đau, cho nạn nhân tự lựa chặt ngón tay nào, sau đó chúng cho tay lên thớt rồi để dao lên, dùng chày đâm tiêu đập xuống cho đứt lóng tay. Sau đó, họ gói lóng tay bị chặt của hai người gửi về gia đình làm áp lực đòi nợ…

Theo lời khai của Trương Toàn, có ít nhất 3 lần bị các chủ sổ cho vay khi thua bạc, bắt giữ khi không trả được tiền đã vay. Trương Toàn cho biết, lần vào casino đánh bạc thiếu nợ, gia đình không còn tiền chuộc, phải lựa chọn ngón tay cho chủ nợ chặt là "xui nhất". Ngày 21/6, Trương Toàn theo đường tiểu ngạch để qua Campuchia đánh bạc. Do thua hết tiền nên vay tiền thế thân của một chủ sổ tên Nguyễn Thị Bích Hạnh, 31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, số tiền 2.000 USD.

Sau khi chơi bài thua cháy túi và không có tiền trả lại cho chủ sổ, nên bị Hạnh bắt lên phòng của khách sạn Ba Vét giam giữ, đe dọa đánh đập. 3 ngày sau thì Hạnh chuyển Trương Toàn về phòng trọ của một người Campuchia tên Lợi quản lý để giam giữ. Đến ngày 9/7 thì tên Lợi thực hiện việc chặt ngón tay theo lệnh của tên Hưởng. Thấy Trương Toàn khá lanh lợi nên sau khi chặt tay, Hưởng cho người em vợ tên Tý chở Trương Toàn ra phòng khám tháo khớp ngón tay và chở về nhà bố ruột của Hạnh tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để giam lỏng, định khi lành vết thương thì buộc quay lại Campuchia làm công cho vợ chồng Hưởng - Hạnh để trừ nợ….

Do lực lượng phối hợp đánh đúng đường dây, bố của Nguyễn Thị Bích Hạnh phải tìm cách thả Trương Toàn nhằm tránh bị xử lý về hình sự về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Khi được tin lực lượng hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra truy bắt các băng, nhóm, đường dây chủ sổ cho vay tiền thế thân với lãi suất cao, nhiều nạn nhân, thân nhân nạn nhân đã đến cơ quan CSĐT tố giác tội phạm. Từ những thông tin này, Cục CSĐT tội phạm về TTXH tại TP HCM đã lên danh sách trên 130 đường dây mở sổ cho vay tiền thế thân, 270 đối tượng chạy xe ôm, môi giới dẫn người qua Campuchia đánh bạc… Nhằm đấu tranh triệt để với bọn cho vay lãi nặng, bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật… đề nghị những ai là nạn nhân, thân nhân người bị hại trong những trường hợp tương tự hãy liên hệ với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tại số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ số điện thoại 06936844; 0903813540 để tố giác tội phạm, tìm cơ hội giải cứu thân nhân.

Nói lại về nội dung bài báo "Những phong thư khủng khiếp được chuyển phát nhanh" 

Báo CAND số ra ngày 16/7, có đăng bài "Những phong thư khủng khiếp được chuyển phát nhanh". Sau khi phát hành, ngày 19/7, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 257/MHBS-HCTH của Công ty cổ phần Chứng khoán MHB (MHBS) do bà Lữ Thị Thanh Bình, Tổng Giám đốc MHBS, ký.

Theo đó, trong bài "Những phong thư khủng khiếp được chuyển phát nhanh" được đăng trên  Báo CAND ngày 16/7, có chi tiết "Ngón tay của nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán MHB được gửi về gia đình". Chi tiết này là nói theo tường trình của bà Bùi Thị Tuyết Nhung (SN 1959), ngụ tại phường 4, quận 10, TP Hồ Chí Minh, ngày  9/7/2011 là mẹ ruột của nạn nhân Trương Toàn với cơ quan điều tra.

Theo thông tin phản hồi từ MHBS: "Nhân viên Trương Toàn công tác tại MHBS từ tháng 3/2007 và đến tháng 8/2008 nhân viên Trương Toàn đã nghỉ việc, không còn thuộc biên chế của MHBS". 

Phương Nam

Nhóm PVĐT
.
.
.