Bắt nhanh hung thủ nghiện hút giết người

Thứ Sáu, 10/06/2005, 01:24

Vờ bán phế liệu, Hoàng kéo người phụ nữ vào nhà rồi giết. Lục túi nạn nhân, Hoàng chỉ lấy được 86 nghìn đồng.

13h30' ngày 7/6, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo, tại số nhà 8/13 khu Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng có một xác người (nữ) bị chết trong bể nước.

Vào thời điểm trên, có người phát hiện một phụ nữ làm nghề thu gom sắt vụn vào nhà Nguyễn Văn Hoàng, 21 tuổi, là đối tượng nghiện ma tuý nặng nhưng không thấy trở ra. Với tinh thần cảnh giác, họ đã vào nhà Nguyễn Văn Hoàng kiểm tra và phát hiện vụ việc. Một người dân khác còn phát hiện Hoàng đã chạy trốn khỏi nhà, trên người y có một số vết máu…

Xác định kẻ gây án không ngoài Nguyễn Văn Hoàng, Công an quận Hồng Bàng lập tức tổ chức 3 mũi trinh sát vây bắt y tại các bến tàu, bến xe, đồng thời phục kích tại các tụ điểm ăn chơi, chích hút ma tuý… Đến 14h40' cùng ngày, tổ công tác đã bắt được Nguyễn Văn Hoàng tại khu vực đường tàu Cát Dài, quận Lê Chân. Khi bị bắt, tên Hoàng còn dùng bơm kim tiêm dính máu chống trả quyết liệt lực lượng Công an.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận: khoảng 12h, y gặp người phụ nữ mua bán sắt vụn và đã gọi chị vào nhà gạ bán 1 chậu nhựa, 1 chiếc chày giã cua (bằng kim loại) và một thanh sắt lập là với giá 15.000đ. Lợi dụng lúc người phụ nữ lấy ví tiền ra trả, bất ngờ y dùng thanh sắt đập vào đầu, vào cổ khiến chị gục ngã. Sợ bà con hàng xóm phát hiện, y kéo nạn nhân vào trong nhà đánh tiếp cho đến chết, cướp 86 nghìn đồng, dìm nạn nhân vào bể nước rồi tẩu thoát.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bình (tức Hảo), 23 tuổi, trú tại Du Lễ, Kiến Thụy, đã có chồng và một con nhỏ 2 tuổi. Ngoài thời vụ, chị Bình đi buôn bán sắt vụn để tăng thu nhập.

Theo tài liệu của Công an địa phương, cách đây 4 - 5 năm, tên Hoàng đã bị nghiện ma tuý. Nhiều lần vì không có tiền, y đã vác dao chém mẹ bị trọng thương và đã nhiều lần được bà con dân phố, Công an sở tại giáo dục răn đe. Song, Hoàng vẫn chứng nào tật nấy. Người mẹ và 2 em nhỏ của Hoàng đã phải bỏ nhà trốn đi lánh nạn…

Sỹ Nhiếp
.
.
.