Anh em kết nghĩa tranh chấp tờ vé số độc đắc

Thứ Sáu, 15/09/2006, 08:22
Cùng ngồi uống cà phê, Tường lấy 10 ngàn mua 2 tờ vé số. "Đại ca" Phúc cầm vé xem và đút luôn vào túi vì "ai giữ cũng thế". Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu 2 tờ vé số đó không trúng số độc đắc...

Ngày 13/9, Công an xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau tiếp nhận hồ sơ vụ tranh chấp hai tờ vé số loại 5.000đ trúng độc đắc do chính quyền ấp Xóm Sở chuyển lên vì tổ chức hòa giải không thành. Vậy nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện tranh chấp và có những ai tham gia kiện tụng?

Vé số: Người mua, kẻ giữ

Trần Thanh Phúc (33 tuổi) và  Lê Văn Tiệp (31 tuổi), là anh em họ, có người bạn Nguyễn Minh Tường (24 tuổi), tất cả đều cư ngụ ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau. Họ chơi với nhau rất thân vì có chung sở thích: Cờ bạc (đánh số đề). Trong nhóm, Trần Thanh Phúc vừa lớn tuổi lại vừa sành điệu trong việc ăn chơi cho nên được xem như là "đại ca".

Hơn một tháng trước, Phúc rủ Tường và Tiệp "hùn" để chơi số đề. Không biết bằng cách nào mà Phúc bảo đảm với Tường và Tiệp "đánh số chắc ăn có lời". Vì hám lợi, Tiệp chạy mượn được 400.000đ (hai lần) và Tường lén lấy sổ thương binh của cha ruột đem đi cầm cũng được 400.000đ đưa cho Phúc.

Quả thật vài ngày sau đó, họ trúng liên tiếp hai lần số đề, hái được trên 4 triệu đồng. Tường và Tiệp được chia mỗi người hai trăm ngàn, số còn lại, Phúc bảo "làm quỹ chung".

Khoảng 8h ngày 29/8 vừa qua, cả ba người thuê anh Võ Tấn Lực, người cùng xóm, chạy đò dọc đi đến ấp Cây Khô cùng xã, để tìm chỗ mua số đề. Họ đến quán anh Dũng uống cà phê. Lúc ấy, có anh Hữu Thương, ở ấp Kinh Đào, đến bán vé số.

Tường lấy 10.000đ mua hai tờ vé số giống nhau mang số 823025, đài Bạc Liêu, mỗi vé 5.000đ. Phúc lấy xem và bỏ vào túi. Tiệp và Tường không phản ứng gì, vì vài hôm trước cũng mua vé số nhưng "ai giữ cũng được". Quỹ chung mà!

Sáng hôm sau, Phúc cùng Tiệp uống cà phê, Phúc mang hai tờ vé số  ra xem và liếc  nhìn vào "sổ dò" (sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết). Tiệp cũng không để ý. Ngồi với nhau không đầy 2 phút, Phúc bảo đau bụng đi về.

Chiều hôm ấy có tin đồn nhóm thanh niên ở Xóm Sở trúng số độc đắc (lô trúng đặc biệt). Tiệp vội chạy đến nhà của Phúc, hỏi: "Anh xem lại coi số có trúng hay không. An ủi cũng phải chia ba nghen!". Phúc nằm trên giường mặt hướng về nơi khác, buột miệng: "Trật rồi !Tao đã xé bỏ".

Rồi tin đồn ở Xóm Sở trúng số độc đắc lại tiếp tục lan truyền. Tiệp và Tường sinh nghi. Họ lại tiếp tục "vấn" Phúc, nhưng không tìm được thông tin gì hơn ngoài hai chữ "trật rồi".

Cũng vào thời điểm đó, một người bà con của Phúc và Tiệp thấy Phúc vừa mua một chiếc xe honda "mới cáu" để trong nhà, nhưng Phúc đã lánh mặt khỏi địa phương từ ngày bị Tường và Tiệp chất vấn. Tường và Tiệp chỉ còn cách cố tìm đến người bán vé số.

Ngày 4/9, họ gặp được anh Hữu Thương. Mới vừa thấy mặt, anh bán vé số mừng ra mặt, vội chạy đến, trách móc: "Mấy ông trúng số, biến đâu mất, tui kiếm quá trời, xin tiền lì- xì. Mấy ông trước, trúng là cho ngay". Đến lúc này, Tường và Tiệp không còn nghi ngờ gì nữa. Họ tung đi khắp nơi tìm "đại ca".

Đến hai ngày hôm sau, Tường và Tiệp gặp Phúc trên đường Hùng Vương, phường 7, TP Cà Mau. Họ kè Phúc vào Công an phường 7 nhờ can thiệp. Tại trụ sở Công an phường 7, Phúc cương quyết khẳng định 2 vé số không trúng. Gia đình Phúc nhờ một người quen làm cán bộ ở tỉnh đến bảo lãnh về nhà.

Tường và Tiệp lại liên hệ đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu và nhận được câu trả lời "hai vé số này trúng và có người tên Trần Thanh D. đến nhận tại một đại lý ở TP Cà Mau". Trần Thanh D. chính là cha ruột của Phúc. Đến thời điểm này, Trần Thanh Phúc mới thú nhận với mọi người là hai tờ vé số Tường mua nhưng Phúc giữ đã trúng lô độc đắc.

Anh bán vé số: Nghèo mà sạch

Lộ tẩy việc nói dối, Trần Thanh Phúc lại nghĩ ra một thủ đoạn mới. Anh ta trực tiếp đến nhà anh Hữu Thương, người bán số, dân tộc Khơmer, chở ra TP Cà Mau, đưa đến nhà hàng Hương Sen, tọa lạc đường Lý Thường Kiệt, phường 6, một địa điểm khá sang trọng, có tiếp viên để chiêu đãi.

Theo anh Huỳnh Tấn Thành, trưởng Công an xã Hồ Thị Kỷ cho biết: Sau tiệc nhậu, Phúc trực tiếp đặt vấn đề với anh Thương: Sẽ cho anh Thương 10 triệu đồng với điều kiện là phải viết giấy xác nhận Phúc trực tiếp mua vé số của anh Thương chớ không phải là anh Tường, đồng thời yêu cầu anh Thương phải bỏ xứ đi một thời gian.

Mặc dù gia đình anh Thương hết sức khó khăn, chính quyền và nhân dân vừa cất cho một căn nhà đại đoàn kết; mẹ lại bệnh thần kinh, già yếu; vợ không có việc làm, con lại còn nhỏ. Cả nhà chỉ trông chờ vào tiền lãi bán vé số dạo ít ỏi của anh, nhưng với bản chất thật thà, chất phác và trung thực, anh Thương quyết từ chối điều kiện mà đã Phúc đưa ra.

Lê Văn Tiệp và Nguyễn Minh Tường.

Điều đáng nói hơn, khi điều kiện Phúc đưa ra cho anh Thương không được đáp ứng, thì trên đường về nhà (lúc trời đã tối), Phúc cùng một thanh niên khác cố tình bám theo anh Thương, buộc anh Thương về nhà của Phúc.

Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình, anh Thương vin cớ đi tiểu để vào nhà một người dân và nhờ liên lạc cho Công an xã đến giải cứu đưa anh về nhà. Khi lực lượng Công an đến nơi thì Phúc và một thanh niên khác đã biến đi mất.

Thân tộc đã tổ chức hòa giải nhưng... bất thành

Như đã nói phần trên, tuy Trần Thanh Phúc có dấu hiệu không trong sáng trong việc hai tờ vé số trúng, song do Phúc và Tiệp là họ hàng với nhau. Chính quyền đã chủ trương cho những người cao niên trong thân tộc đứng ra dàn xếp. Theo chúng tôi, phương pháp ấy rất tế nhị và phù hợp dễ được nhiều người chấp nhận. Ngày 10/9 vừa qua, cuộc họp trong thân tộc đã diễn ra, có chính quyền địa phương chứng kiến và trên 60 người đến dự.

Ông Huỳnh Ngọc Châu, 82 tuổi, vừa là Hội trưởng Hội người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ hòa giải của ấp, vừa là vai ông bà con của Phúc và Tiệp (gọi bằng ông cậu) cho biết : "Có trên 80 % bà con trong thân tộc đều thống nhất chia số tiền trúng số cho 3 người (Tường, Phúc, Tiệp) bằng nhau. Song, do vợ Phúc bị bệnh kéo dài trong nhiều năm nay không có tiền chữa trị, yêu cầu Tiệp và Tường chỉ nhận số tiền một tờ vé số thôi; tờ còn lại cho Phúc hưởng trọn để điều trị bệnh cho vợ".

Tường và Tiệp cũng đồng ý như vậy. Chỉ có riêng Trần Thanh Phúc muốn "ẵm trọn" và nếu có chia thì chia cho Tiệp và Tường mỗi người... 5 triệu.

Vì quá bất hợp lý nên cuộc hòa giải trong thân tộc bất thành, đành phải chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp bằng pháp luật. Dư luận đang trông chờ kết quả xử lý

Bá Toàn
.
.
.