Án tử hình cho kẻ sát hại hai phụ nữ

Thứ Ba, 26/07/2011, 16:51
Chỉ trong một tháng, Lê Minh Hiếu đã hai lần gây tội ác. Hắn theo dõi 2 người phụ nữ, giết họ rồi giở trò đồi bại, cướp tài sản.

Ngày 25/7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lê Minh Hiếu (29 tuổi, trú tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) tử hình về tội "giết người", 12 năm tội "cướp tài sản" và 6 năm tù tội "hiếp dâm". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo nội dung vụ án, chiều 21/9/2010, khi đi lang thang tại khu vực đường QL55, thuộc địa bàn xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hiếu ghé vào quán nước ven đường tên Tình Quê, kêu một chai nước ngọt ngồi uống.

Tại đây, khi nhìn thấy chị H.T.T.L. (20 tuổi, chủ quán cà phê Tình Quê) chỉ có một mình và đang quét dọn vệ sinh, y nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Ngồi uống nước được một lúc, đợi khi chị L. đi ra phía sau đổ rác, Hiếu đi theo và rút con dao đã chuẩn bị từ trước gí vào mặt người phụ nữ này, yêu cầu theo hắn đi ra phía sau. Đến góc khuất, Hiếu ra lệnh cho chị L. đưa tiền cho hắn. Thấy chị L. có ý định la lên, gã liền dùng hai tay bóp cổ chị. Vì chống cự nên chị L. đã bị y dùng dao đâm vào đùi, sau đó tiếp tục dùng hai tay bóp cổ làm nạn nhân tử vong.

Khi đã giết chết chị L., Hiếu lấy của chị hai chiếc nhẫn vàng rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Trên đường đi ra ngoài, y còn lấy thêm của nạn nhân một chiếc điện thoại di động để tại quầy nước. Rời khỏi hiện trường, Hiếu đi bộ ra QL55, sau đó nhờ một người đi đường dùng xe môtô chở ra thị trấn Đất Đỏ và đến thị xã Bà Rịa ngủ qua đêm tại đây. Sáng hôm sau, y mang 2 chiếc nhẫn cướp được đến tiệm vàng bán lấy tiền tiêu xài, riêng chiếc điện thoại di động y giữ lại sử dụng. 

Sau vài ngày sống lang thang ở TP HCM xài hết số tiền cướp được, sáng 30/9/2010, Hiếu trở về Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng với mưu đồ cũ, sau khi đi bộ lang thang tìm "địa điểm", y ghé vào quán cà phê Cây Điệp, nằm trên QL51, thuộc địa bàn phường Long Hương, thị xã Bà Rịa. Khi vào quán, y gọi một ly cà phê đá và quan sát thấy trong quán lúc này chỉ có một mình chị N.T.N. (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Y nằm võng uống cà phê, đợi cho chị N. đi ra phía sau, y đứng dậy nhặt một cục đá đi theo. Khi đến gần nạn nhân, gã dùng cục đá đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Lúc này sợ bị giết chết, chị N. van xin: "Muốn làm gì thì làm, xin đừng giết tôi", Hiếu liền đi lên khóa trái cửa nhà rồi quay lại, kéo chị N. vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, y lên nhà trên lục tìm tài sản để lấy nhưng không thấy. Lúc này, phát hiện chị N. định bỏ chạy, y vừa bóp cổ vừa đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh. Thấy nạn nhân vẫn chưa chết, y tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân cho đến chết.

Sau khi giết chết nạn nhân, Hiếu lột lấy 3 chiếc nhẫn vàng chị N đang đeo trên tay và một điện thoại di động. Sau đó, y rời khỏi hiện trường bằng cửa hông nhà, khi đi ra phía trước, y còn dùng ổ khóa khóa trái cửa chính của căn nhà này nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Rời khỏi hiện trường, y đón xe đến chợ Tân Thành bán 3 chiếc nhẫn được 1,47 triệu đồng, sau đó bỏ trốn ở TP HCM. Đến ngày 7/10/2010, Hiếu bị bắt khi y đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn, TP HCM

H.Anh
.
.
.