9X gây án vì tình

Thứ Hai, 05/05/2008, 16:30
Thấy Tâm tán tỉnh người yêu, sợ mất người yêu, Huy, học sinh Trường THPT bán công Kim Thành đã bàn với Hoàn (bạn thân) kế hoạch giết Tâm. Sau khi xiết cổ Tâm cho đến chết, chúng đem xác ra sông dùng dao rạch bụng rồi mới nhấn chìm xuống sông.

15h ngày 30/4, 3 em nhỏ Nguyễn Văn Đào, Nguyễn Văn Trung và Vũ Văn Thanh ở thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương, đi bắt cáy ở ven sông Lạch Tray đoạn chảy qua xã Đại Đức thì phát hiện một xác chết.

Nạn nhân là nam giới, khoảng từ 18 đến 22 tuổi. Khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân bị siết cổ bằng loại dây nhỏ, bị đâm bằng vật sắc nhọn thủng bụng...

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành đã nhanh chóng thu thập tài liệu, ghi lời khai những người phát hiện vụ việc và những người xung quanh, ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời, tổ chức truy tìm thu thập thông tin tại các bãi xe ôm, các nhà hàng, khách sạn, hãng xe taxi...

Đến 7h ngày 2/5, chị Trần Thị Thêu, 45 tuổi, trú tại Quảng Đạt, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương, đến Công an huyện Kim Thành trình báo: con chị Thêu là Trần Văn Tâm, 19 tuổi, đi khỏi nhà từ tối 29/4 đến nay chưa về. Khi đi Tâm mang theo xe máy Jupiter MX màu đỏ BKS 16L7-2430, một máy điện thoại di động Sony Ericsson K810 màu đen, ví tiền và giấy tờ cá nhân.

Qua tìm hiểu, được biết thời gian gần đây, Tâm có đến tìm hiểu và muốn đặt vấn đề yêu đương với Nguyễn Thị Nhung, 18 tuổi, quê xã Cổ Dũng, Kim Thành đang là học sinh lớp 12, Trường THPT bán công Kim Thành. Nhung và một số bạn thuê phòng trọ tại xã Kim Anh, Kim Thành.

Cùng thời gian này, Nhung cũng có quan hệ yêu Bùi Văn Huy là bạn học cùng khối ở Trường bán công. Cơ quan điều tra đã thông qua Nhung để thu thập tài liệu, mặt khác triệu tập Huy để hỏi về thời gian mà Huy đã sử dụng trong mấy ngày qua.

Lúc đầu, lời khai của Huy trình bày có nhiều mâu thuẫn nhưng Huy không hề nói gì về việc phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã cho những người cùng ở trong khu nhà trọ đó nhận dạng con dao phay thu được ở hiện trường và họ đã xác định đây chính là con dao của nhóm học sinh nữ ở cùng Nhung vẫn sử dụng hằng ngày.

Cùng ngày hôm đó, cơ quan điều tra làm việc với Vũ Văn Hoàn, 18 tuổi, cùng quê và là bạn học với Huy. Đến 17h ngày 2/5, thì cả Hoàn và Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.

Vốn Huy và Hoàn cùng quê thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, Kim Thành, cùng học lớp 9 Trường THCS Đại Đức, sau đó, cùng học Trường Trung học bán công Kim Thành, hai đứa thân nhau. Tháng 11/2007, Huy yêu Nhung là bạn học ở cùng điểm thuê trọ.

Đến tháng 2/2008, trong khi cả hai người đang có quan hệ tình cảm thân thiết, thì Trần Văn Tâm đến tìm hiểu Nhung. Thấy Tâm có nhiều lợi thế hơn mình là con nhà giàu, lái máy xúc, bố là chủ bãi khai thác cát, thường đi xe máy, dùng điện thoại xịn và tiêu tiền vung tay mỗi khi đến chơi với Nhung, Huy nảy ý định giết Tâm để giữ tình yêu với Nhung.

Ngày 20/4, Huy bàn với Hoàn về việc giết Tâm.

Sáng 29/4, Huy và Hoàn cùng đi thi học kỳ, tối đó về chúng hẹn nhau chờ sẵn vì biết trước Tâm sẽ đến chơi với Nhung, còn Nhung và các bạn trọ đã về nhà hết. Khu nhà trọ vắng vẻ việc giết Tâm sẽ thuận lợi.

Khoảng gần 19h, Tâm đi xe máy đến không gặp được Nhung, đã vào phòng Huy ngồi, mở điện thoại ra chơi điện tử. Hoàn đi vòng ra phía sau lấy dây phanh bất ngờ quàng qua cổ Tâm xiết một vòng, Huy nhảy lên người Tâm đè xuống giữ chặt chân tay, một lúc sau Tâm bất động, Hoàn mỏi tay chuyển sang Huy thay Hoàn đẩy Tâm nằm xuống đất và tiếp tục xiết chặt dây vào cổ cho đến khi Tâm chết hẳn.

Chúng ra lấy xe máy của Tâm cất đi, Huy nhặt điện thoại của Tâm, rồi móc lấy ví và 1 triệu đồng trong người Tâm. Hai đứa đẩy xác Tâm vào gầm giường, khoá cửa, lấy xe đạp đi xem ca nhạc ở sân vận động xã Kim Anh.

23h chúng về nhà trọ ngủ đến 2h30' ngày 30/4, chúng dậy dùng xe máy của Tâm do Hoàn lái, Huy ngồi sau ôm xác Tâm đi về xã Đại Đức đến khu Cống Thượng thuộc thôn Văn Thọ, xã Đại Đức hất xác Tâm xuống sườn đê, hai đứa xuống cởi áo ngoài của Tâm dùng dao cứa nhiều nhát vào bụng Tâm nhưng chưa rách được bụng, sau đó Huy cầm dao đâm nhiều nhát làm thủng bụng và rạch tiếp cho đến khi lòi ruột.

Chúng vứt dao, áo, giầy của Tâm ở mép nước ven sông rồi kéo xác Tâm ra chỗ vũng nước sâu, cách chân đê khoảng 100m ấn cho xác chìm mới quay lại, mang xe đến xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng cầm đồ lấy 3 triệu đồng, sau đó đi xe buýt vào thành phố bán điện thoại ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, lấy 3,5 triệu đồng.

Trưa 30/4, cả hai đi xe ôm về quê ở xã Đại Đức cùng dự họp kỷ niệm lớp 9 với các bạn học cũ.

Tối 30/4, chúng ngủ ở nhà Huy. Mẹ Huy là chị Vũ Thị Thủy thấy con có nhiều biểu hiện bất thường mới gặng hỏi: Huy nói vừa đi cướp được xe máy và điện thoại đã đem xe đi cầm cố và bán điện thoại lấy tiền tiêu. Chị Thủy sợ bị lộ nên đã yêu cầu chúng phải đi chuộc xe về và mang đi thật xa để vứt. Ngay đêm đó, Hoàn đã đi chuộc xe mang về nhà Huy.

Đến sáng 1/5, nghe tin có xác chết mới phát hiện ở khu vực xã Đại Đức, chị Thủy hỏi, Huy đã thừa nhận cùng Hoàn giết người lấy xe và điện thoại đi bán. Chị Thủy đã yêu cầu chúng phải mang chiếc xe này sang Hải Phòng bỏ lại đó để tránh bị phát hiện. Huy đã mang xe đến đoạn đường thôn Hà Nhuận, xã An Hoà, An Dương, Hải Phòng bỏ lại bên đường, rồi về nhà.

Ngày 1/5, chúng lại lên chỗ trọ để đi học, hai tên đã lau rửa nhà cửa và đem ví và giấy phép lái xe của Tâm đốt để phi tang.

Ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Huy và Hoàn về tội giết người, thu giữ các vật chứng và đang tiếp tục làm rõ những người có liên quan để xử lý vụ việc

Đoàn Quang
.
.
.